Người bán bánh mì đi cấp cứu vì cú tai nạn trời ơi

Vào thời gian trên, chiếc xe khách chở công nhân  60B-001.17 do anh Đào Bá Định (xã Lộ 25) lái, khi tới đầu tuyến đường ĐT 769 thì bất ngờ chiếc xe mất lái lao về phía ngôi nhà số 95.

 Người bán bánh mì đi cấp cứu vì cú tai nạn trời ơi ảnh 1
Chiếc xe khách mất thắng lao vào quán cà phê. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cú đâm mạnh làm toàn bộ mái hiên ngôi nhà, dùng đề làm nơi cà phê bị sập. Xe đồng thời đâm vào bốn chiếc xe máy đang đậu trước quán. Ước thiệt hại hàng chục triệu đồng.

 Người bán bánh mì đi cấp cứu vì cú tai nạn trời ơi ảnh 2
Đầu xe khách lọt thỏm trong quán cà phê. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo anh Bền, chủ ngôi nhà trên, thì lúc xảy ra tai nạn, quán có rất đông người ngồi uống cà phê,  khi thấy xe lao tới mọi người hoảng loạn bỏ chạy tứ tung.

 Người bán bánh mì đi cấp cứu vì cú tai nạn trời ơi ảnh 3
Hàng loạt xe máy bị cuốn vào gầm xe khách. Ảnh: TIẾN DŨNG

Người bán bánh mì và một người bán trái cây đang đứng trước quán là chị Nguyễn Thị Mỹ Phương và chị Nguyễn Thị Thanh Thuý (đều ngụ xã Lộ 25) do không chạy kịp nên đã bị xe đụng gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đồng Nai.

 Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm lọt trong mái hiên ngôi nhà 95, phần đầu bị hư hỏng, xe bánh mì văng tung tóe,  bốn chiếc xe máy của khách đang dựng trước quán bị hư hỏng nặng.

 Nhận được tin báo, Công an xã Lộ 25, và Công an huyện Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường. Đến hơn 9 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe mới được kéo ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an huyện Thống Nhất làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm