Người phụ nữ gào khóc bên căn nhà cháy rụi

Sáng 6-7, vợ chồng anh Ngân Văn Huỳnh (ở bản Mờ, xã Nậm Nhóng, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) ra đồng cấy lúa. Đến nửa buổi, vợ chồng anh hay tin nhà đang cháy và nhìn về làng thấy khói đang bốc lên nghi ngút.

Hiện trường vụ cháy nhà của vợ chồng anh Ngân Văn Huỳnh. 

Anh Huỳnh cùng vợ vội chạy về nhà, nhưng lửa đã thiêu rụi cả căn nhà cùng tài sản trong nhà. Thấy cảnh tượng nhà cháy, vợ anh Huỳnh khụy chân xuống, ngồi gào khóc.

Được biết, vợ chồng anh Huỳnh thuộc diện hộ nghèo, hai con còn nhỏ.

Ngôi nhà cháy rụi thành than. 

Chiều 6-7, ông Ngân Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhóng cho biết: Khi phát hiện cháy nhà, lực lượng chức năng của xã và người dân cũng đã nỗ lực dập lửa nhưng nhà sàn gỗ, nứa lá dễ cháy nên công tác dập lửa gặp khó khăn. Hiện chúng tôi đang bố trí vợ chồng anh Huỳnh và hai con sang ở tạm ở nhà ông bà ngoại. Thời gian tới, sẽ dựng lại nhà tạm cho vợ chồng anh Huỳnh. Cán bộ xã Nậm Nhóng đã thăm hỏi, động viên, trao tiền và 20kg gạo hỗ trợ gia đình anh Huỳnh.

UBND xã Nậm Nhóng đang kêu gọi người dân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình vợ chồng anh Huỳnh dựng lại nhà để ở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm