Nha Trang: Lừa xin việc, ông già 68 tuổi lãnh án

Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng nhưng xét thấy bị cáo tuổi cũng đã cao, lại có thời gian cống hiến trong quân đội nên chỉ phạt như trên.

Theo hồ sơ, dù sống lang thang, không nghề nghiệp nhưng lúc nào bị cáo cũng quần áo tươm tất, mang cặp táp kè kè làm người dân ở nông thôn cứ nhầm tưởng bị cáo là “ông này ông kia”. Ngày 31-7-2008, bị cáo mang cặp đạp xe đến xã Trí Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), tình cờ gặp ông Nguyễn Văn Đẩu. Trò chuyện, biết ông Đẩu có con trai đang thất nghiệp, bị cáo tự xưng là kỹ sư dầu khí thuộc một tập đoàn dầu khí có chi nhánh ở Nha Trang và bảo nếu muốn con trai được nhận làm lái xe thì ông Đẩu phải chi 15 triệu đồng. Tin lời, ông Đẩu gom góp được 800 USD để con trai đưa cho bị cáo nhờ xin việc. Sáng 1-8-2008, con ông Đẩu mang theo bộ hồ sơ xin việc, đạp xe cùng bị cáo đến TP Phan Rang đón xe khách vào Nha Trang. Thật may cho nạn nhân là cả hai lại lên đúng xe của anh Đ. - một người biết rõ bị cáo là kẻ chuyên lừa đảo. Anh Đ. bí mật bàn với nạn nhân và khi đến Nha Trang đã báo công an bắt bị cáo lúc đang nhận tiền.

H.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm