Nhậu xỉn, đem dao ra thách đấu, một người thiệt mạng

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Cường và Trần Văn Đôi là hàng xóm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 1-1-2014, sau  chầu nhậu, nhớ lại cuộc đánh nhau hôm trước còn chưa phân thắng bại nên Cường liền về nhà lấy một con dao bấm dài khoảng 20 cm, bản rộng 2,5 cm rồi ra ngồi ở chiếc giường trước nhà để chửi bới và thách thức anh Đôi.

Nóng mặt, anh  Đôi cũng về nhà cầm theo một dao Thái Lan và một cây mác tự tạo dài khoảng 50 cm ra nghênh chiến. Mặc dù nhiều người ra sức can ngăn nhưng vừa nhìn thấy mặt nhau là cả hai đã xông vào cận chiến, đâm chém loạn xạ. Chỉ đến khi thấy Đôi ôm bụng và gục ngã thì Cường mới quẳng dao bỏ chạy.

Theo kết luận giám định pháp y anh Đôi bị chết do choáng mất máu, nhiều vết thương đâm thủng tim, thủng phổi, đứt mạch máu các cánh tay… Riêng Nguyễn Văn Cường cũng bị Đôi chém nhiều nhát nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm