Nhảy lên xe SH xin đi rồi cướp

Ngày 7-8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Trọng Cường (29 tuổi, quê TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) về tội cướp tài sản.

Vũ Trọng Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 25-7, Cường giấu con dao trong túi quần jean rồi đi bộ lòng vòng nhiều tuyến đường ở quận Thanh Khê để tìm người cướp tài sản.

Đến ngã tư Lê Độ - Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Cường đứng lại để tìm cơ hội. Khi thấy chị Bùi Thị Bích Tr. (34 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chạy xe tay ga hiệu Honda SH125i trị giá hơn 71 triệu đồng đi một mình, đang đứng chờ đèn đỏ.

Chờ đèn xanh vừa bật, Cường liền nhảy lên yên sau xe chị Tr., xin đi nhờ một đoạn ngắn qua đường Lê Độ. Chị Tr. định từ chối nhưng dòng xe phía sau bấm còi inh ỏi nên đành phải chạy đi.

Đến trước nhà 133 Lê Độ, Cường rút dao dí vào hông buộc chị Tr. phải dừng và giao xe. Chị Tr. biết mình bị cướp nhưng vẫn bình tĩnh xuống xe, rút chìa khóa rồi ra giữ chặt trước đầu xe. Cường liền vung dao đâm trúng ngực chị Trâm khiến chị này bị thương.

Quá hoảng sợ, chị hoảng sợ bỏ chạy về phía hầm chui. Cường đuổi theo định đâm tiếp nhưng không kịp. Sau đó, Cường quay lại tìm cách phá khóa xe nhưng bất thành. Tiếc chiếc xe nên Cường dẫn bộ về tiệm sửa xe trên đường Thái Thị Bôi để mở khóa.

Lúc này chị Tr. quay lại chỗ bị cướp thì phát hiện Cường đang sửa xe liền tri hô. Người dân nhanh chóng lao vào bắt tên cướp ngay tại tiệm.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận vào Đà Nẵng làm thuê từ tháng 4 năm nay, do lười biếng nên bị các quán nhậu đuổi việc, túng thiếu nên làm liều.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm