Nữ giám thị nhắn tin lo sợ trước khi bị sát hại

Ngày 5-7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ giám thị Phạm Thị Oanh (23 tuổi) tại chân cầu Sú, thuộc địa phận TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, sau khi kết thúc ngày coi thi, tối 3-7, chị Oanh mất tích bí ẩn nên nhà trường đã báo công an. Quá trình điều tra và tìm kiếm, công an phát hiện thi thể chị Oanh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (ảnh nhỏ), tài xế taxi ở Hà Tĩnh, là hung thủ sát hại chị Oanh để cướp tài sản. Theo đó, tối 3-7, chị Oanh lên xe taxi do Tiến điều khiển, đi từ xã Thạch Hạ về TP Hà Tĩnh. Trên đường đi, chị bị sát hại. Khi phát hiện thi thể, chị Oanh đã bị mất chiếc túi xách đựng tiền, giấy tờ tùy thân và điện thoại.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân và nghi can (ảnh nhỏ) bị công an bắt giữ. Ảnh: Đ.LAM

Tại công an, bước đầu Tiến khai nhận đã ra tay sát hại chị Oanh vì thiếu 300.000 đồng để đóng lệnh cho hãng taxi trong ngày.

Chị Oanh vừa kết thúc bốn năm học ngành sư phạm mầm non tại Trường ĐH Huế và đang chờ nhận bằng tốt nghiệp. Kỳ thi THPT quốc gia 2016, chị Oanh được Trường ĐH Sư phạm Huế cử ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi.

Chiều 5-7, PGS-TS Nguyễn Thám, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế, cho biết dự kiến ngày 8-7 trường sẽ làm lễ trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân ngành mầm non, trong đó có nữ giám thị Phạm Thị Oanh. Nhà trường đã cử đoàn công tác mang bằng tốt nghiệp và bảng điểm quá trình học tập của chị Oanh ra Hà Nam trao cho gia đình, hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự.

Theo thầy Thám, chị Oanh hiền lành, học lực khá, giỏi môn tiếng Anh, được nhiều thầy cô, bạn bè quý mến. Trước khi lên taxi, chị Oanh có rủ một cán bộ cùng coi thi đi chung nhưng người này bận việc. Đi một hồi, chị nhắn tin “tài xế chở qua chỗ vắng vẻ quá, không như lúc đi. Em sợ quá… huhu…” vào máy hai người bạn. Sau đó bạn trai chị Oanh gọi điện thoại lại nhưng không thấy bắt máy…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm