Quận Bình Thạnh (TP.HCM): Ngoài đua xe, trong ăn trộm

Cứ vào tối cuối tuần, tại khu vực cầu Kinh (cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh) xuất hiện hàng trăm chiếc xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô và cuối cùng là... gây tai nạn.

Gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân

Trước đây, các tay đua thường hoạt động về đêm trên xa lộ Hà Nội, Điện Biên Phủ, Bạch Đằng... (quận Bình Thạnh), do bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) ra quân triệt phá nên dạt về cầu Kinh.

Từ đầu tháng 10 tới nay, người dân ở đây không còn buổi tối cuối tuần yên ổn. Hễ sau 22 giờ, những “quái xế” chui ra từ quán nhậu, quán bar, vũ trường đổ về thành các nhóm. Đến 24 giờ, từng tốp choai choai dàn xe gắn máy đủ loại ra đường rồi nổ máy, nẹt pô ầm ĩ. Đầu tiên, từng tốp lượn nhau để “làm nóng” và dò la xem có CSGT chốt chặn hay không. Sau đó, các tay đua tập trung dưới cầu Kinh, chờ đúng 2 giờ sáng là xuất phát đua. Mỗi lần đua có hơn 100 chiếc tham gia, chưa kể đám đông hiếu kỳ hai bên đường cổ vũ, gây náo động cả khu vực lúc nửa đêm.

Người dân ở đây chứng kiến tai nạn giao thông xảy ra liên tục trên đường đua. Anh Nguyễn Tấn Lực (phường 27, quận Bình Thạnh) nói: “Đụng xe liên tục nên ai ra đường giờ này đều khiếp sợ. Nhiều vụ chúng gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân...”. Chị Nguyễn Thị Thắm bức xúc: “Nhà tôi ở Thanh Đa nên phải qua đoạn đường này, tôi thường đi làm về trễ. Từ khi bọn đua xe tụ tập, tối thứ Bảy nào chồng tôi cũng phải đưa đón vì sợ tôi gặp tai nạn”.

Rạng sáng 13-10, chúng tôi tận mắt chứng kiến ba vụ tai nạn do các tay đua gây ra. Trước tiên, một “quái xế” khi thấy CSGT tuần tra đã quay đầu bỏ chạy và tông vào xe người dân đang lưu thông ngược chiều. Tiếp đến, một người dân băng qua đường bị tốp đua đụng thẳng vào. Chưa đầy mười phút sau, hai tay đua ép nhau rồi tự té, lập tức các “chiến hữu” khiêng tay đua bị nạn đi cấp cứu, thu dọn hiện trường và tiếp tục đua.

Một người đi đường bị nhóm đua xe đụng vào rạng sáng 13-10.
Một người đi đường bị nhóm đua xe đụng vào rạng sáng 13-10.

Trộm ăn theo

Từ khi nạn đua xe diễn ra, nhiều người dân khu vực chịu cảnh thức trắng, sáng hôm sau thì vật vờ. Ông Hà Thái, tổ phó ban điều hành khu phố 4 (phường 26, Bình Thạnh), than: “Bà con rất bất bình với đám này, ồn ào như vậy làm sao mà ngủ được. Chưa hết, bọn trộm cũng lợi dụng nạn đua xe để leo vào nhà dân...”.

Bọn trộm thường đi hai người, đóng vai là những cổ động viên. Khi cuộc đua bắt đầu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đường đua thì trộm tìm cách leo vào nhà dân. Ngoài ra, trộm chờ thời điểm khi nhóm đua giải tán, tiếng ồn đã giảm, bà con mệt mỏi ngủ say để ra tay khua khoắng tài sản.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vòng một tháng, tại đây có hơn chục vụ mất trộm tài sản. Trường hợp của ông TNT (khu phố 4, phường 26) bị trộm “nhập nha” dù đóng kín cửa. May là ông phát hiện, tri hô, trộm liền leo xuống bỏ chạy. Anh Nguyễn Minh Dương tận mắt chứng kiến một kẻ trộm leo cây ven đường đột nhập nhà dân. Anh la lên thì bị đồng bọn của nó đang đứng bên ngoài vây lại đánh. Anh hô to kêu mọi người tiếp ứng thì cả bọn chạy mất.

Rất cần các cơ quan chức năng phối hợp triệt phá tệ nạn này để trả lại sự bình yên cho người dân ở đây.

Thượng tá Trần Minh Thường, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết: “Công an quận đã chỉ đạo công an các phường thực hiện phương án phân công lực lượng và tuần tra chốt chặn để giải tán nạn đua xe và đám đông tụ tập”.

Theo trung tá Trần Trung Thành - Phó Trưởng Công an phường 26, quận Bình Thạnh thì phường đã đề xuất các giải pháp chống đua xe như xây dựng các gờ giảm tốc, trang bị thêm phương tiện xe chuyên dùng, súng bắn đạn sơn, camera ghi hình tự động để ngăn chặn hiệu quả hơn.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm