Sa lưới hiệp sĩ khi đi trộm nước ngọt

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 26-8, khi đang làm việc tại đường Bàu Cát (P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM) các hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, Hoàng Văn Kiên và Vũ Anh Duy phát hiện hai nam thanh niên đi xe wave BKS: 34F9-9551 có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Nguyễn Anh Tuấn (áo đỏ) cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Sau khi dạo một hồi, hai thanh niên nói trên đèo nhau đến trước quầy tạp hóa số 112, Bình Giã (P.12, Q. Tân Bình) thì dừng lại. Người ngồi sau nhảy xuống ôm một thùng nước ngọt của quầy tạp hóa rồi leo lên xe, cả hai rú ga tẩu thoát. Tuy nhiên đã bị các hiệp sĩ bám theo.

Chạy được khoảng 500 mét đến đường C1 (P.13, Q. Tân Bình) hai thanh niên bị các hiệp sĩ ép vào lề đường khống chế. Một thanh niên vứt xe bỏ chạy, người còn lại cầm gạch đá để đánh trả nhưng bị người dân cùng các hiệp sĩ phối hợp bắt giữ giao cho công an P.13, Q. Tân Bình xử lý.

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, trú tại P.4, Q. Phú Nhuận). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm