Sẽ đối chất tài xế xe hơi và 3 thanh niên đánh võng

Ngày 4-3, Cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tiếp tục làm rõ việc tài xế ô tô phản ánh tối mùng 2 Tết bị một nhóm thanh niên đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm truy đuổi trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Diễn Châu), đe dọa, đập phá ô tô.

Ba thanh niên đi trên một xe máy được công an xác định là anh Đặng Ngọc Túy (25 tuổi), anh Đặng Ngọc Huy (24 tuổi) và anh Nguyễn Văn Thức (30 tuổi), cùng trú xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ba người đi trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm, đánh võng được camera hành trình của xe hơi ghi lại.

Công an huyện Diễn Châu đã triệu tập anh Túy, anh Huy và anh Thức lên để làm việc thì cả ba người khai rằng: Khoảng 21 giờ đêm mùng 2 Tết 2018 (tức 17-2), anh Túy đi xe máy chở Huy và Thức đi chơi Tết. Khi đi trên quốc lộ 1A hướng từ huyện Quỳnh Lưu - TP Vinh (Nghệ An) đến đoạn qua xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu) thì xe máy bị một xe hơi chạy cùng chiều vượt lên, tạt đầu xe máy làm anh Túy, Huy, Thức ngã xuống đường.

Do xe hơi đó không dừng lại để giải quyết nên ba người rượt đuổi theo xe hơi, lạng lách, đánh võng yêu cầu tài xế dừng xe lại. Quá trình rượt đuổi, xe máy có va chạm với xe hơi làm anh Túy, Huy, Thức ngã xuống đường và có xây xước nhẹ.

Theo lời khai, sau va chạm xe hơi tiếp tục đi, anh Túy nhặt chiếc gậy bên đường đập 2 phát vào gương chiếu hậu bên trái. Khi thấy lực lượng Công an huyện Diễn Châu thì cả ba lên xe máy bỏ chạy.

Như đã đưa tin, hôm 22-2, trên Facebook đăng tải nhiều clip, hình ảnh trích từ camera hành trình ghi lại cảnh ba thanh niên đi trên một xe máy gây hấn, chạy đánh võng trước ô tô.

Chủ tài khoản Facebook cho biết: "Tối mùng 2 Tết, trên đường đi từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, đến Diễn Châu nhà mình bị một nhóm côn đồ gây hấn. Chúng kẹp 3 trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, liên tục lượn lờ trước đầu xe hoặc sát bánh xe ô tô nhà mình. 

Mới đầu nhà mình chỉ tưởng thanh niên say rượu giỡn chơi, nhưng chúng bám riết, chửi bới, chạy xe đủ loại tốc độ, còn dừng lại nhặt đá to dọc đường ném lên xe uy hiếp, bắt dừng xe. Nhà mình tăng tốc chạy có lúc đến 100 km/giờ nhưng chúng vẫn đuổi kịp và gọi thêm đồng bọn gồm hai tên nữa. Mình chắc chắn là đồng bọn chứ người đi đường bình thường không thể chạy cùng tốc độ đó.

Nhà mình lo sợ gọi 113 vì với cách đi xe đó rất dễ gây tai nạn. Dừng xe thì không được vì mục tiêu của chúng là ép nhà mình dừng xe, trấn lột/hành hung/gây hấn. Cầm cự được khoảng 20 phút thì chúng chạm vào đầu xe và nhà mình huých xe chúng ngã. Chúng la ó và vu oan cho xe mình gây tai nạn chết người, bỏ chạy...

Tụi nhỏ nhà mình trên xe bắt đầu khóc, sợ, hoang mang. Mình thì lập cập gọi 113 liên tục. Chúng lấy gạch đá, coppha đập xe, gây vỡ gương chiếu hậu trái, trầy móp đầu xe. Khi chúng đang phang kính lái thì 113 tới kịp và chúng xách xe chạy biến mất. Lúc đó là 21 giờ 40, Công an huyện Diễn Châu mời nhà mình về trụ sở viết tường trình và lập biên bản xác nhận hư hại... Xe nhà mình có camera hành trình nên ghi lại toàn bộ dữ liệu thời điểm trên. Công an huyện Diễn Châu cũng đã copy toàn bộ dữ liệu liên quan".

Công an huyện Diễn Châu cũng cho biết đang mời vợ chồng tài xế xe hơi trên (ở Hà Nội) vào trụ sở Công an huyện Diễn Châu để đối chiếu làm rõ lời khai anh Túy, anh Huy và anh Thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm