Sống ẩn dật chân đèo, giấu ma túy trong hóc núi để bán

Ngày 14-3, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Nhất Linh (32 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cùng ba nghi phạm khác để điều tra về đường dây mua bán ma túy do Linh cầm đầu.

Theo các trinh sát, nhằm tránh bị phát hiện Linh sống ẩn dật ở khu vực dưới chân đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Khu vực này nằm trong tuyến Bắc - Nam nên dễ dàng cho Linh nhận ma túy từ các tỉnh phía Bắc chuyển về.

Số lượng ma túy này đối với Đà Nẵng là rất khủng. Ảnh: H.H

Khi ma túy đến Đà Nẵng, người giao hàng sẽ ném xuống đường, Linh sẽ quan sát và đến lượm. Sau đó, Linh sẽ đem đi giấu trong hốc đá trên núi Hải Vân. Linh chỉ bán sỉ ma túy, tuyệt đối không bán lẻ và không giao dịch với người lạ.

Khi có người mua, Linh chạy xe máy đến hốc núi để lấy. Sau đó, anh ta sẽ thuê xe công nghệ đi giao cho khách, tiền sẽ chuyển khoản.

Trong căn chòi của Linh trên đèo, nằm trong rừng, anh ta nuôi chó dữ. Trinh sát phải cử nhiều người và giả dạng nhiều kiểu để theo dõi động tĩnh của Linh.

Ngày 12-3, khi Linh vừa đến nhặt một lượng ma túy ở dọc đường từ xe khách Bắc – Nam thì bị công an bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Linh, công an phát hiện 690 viên thuốc lắc, 130 viên hồng phiến, gần 3 kg ma túy đá, 300g ketamin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm