Sòng bạc giữa rừng dừa nước

Lợi dụng địa hình kín đáo, phức tạp ấy, từ nhiều tháng nay, vợ chồng Thái Thị Lan (SN 1966), Nguyễn Văn Thành (SN 1965) và người em rể Đoàn Minh Dũng (SN 1972, cùng ngụ xã Đa Phước) tổ chức một sòng bạc khá chuyên nghiệp, quy mô, quy tụ nhiều con bạc ở địa phương và các tỉnh lân cận tham gia. Hàng ngày, sòng hoạt động từ trưa đến tối bằng hình thức chơi bài cào tính điểm, các con bạc luân phiên cầm cái mỗi người một ván, mức đặt cược thấp nhất là 200.000 đồng, cao nhất 2 triệu đồng. Kết thúc mỗi ván bài, chủ sòng thu xâu từ 10- 50 ngàn đồng tùy mức độ thắng thua.

Sòng bạc giữa rừng dừa nước ảnh 1
Các đối tượng tổ chức: Dũng, Lan, Thành

Tham gia sòng bài còn có các đối tượng chuyên cho vay tiền “nóng”, sẵn sàng xùy ra cho những con bạc khát nước gặp vận đen bị cháy túi với lãi suất cắt cổ. Ngoài lợi nhuận cao từ việc lấy xâu, Lan, Thành, Dũng còn kiếm thêm khá đậm nhờ vào khoản bán cơm, nước, thuốc lá... và cả ghi số đề cho các con bạc.

Nhằm tránh bị công an để ý, các đối tượng tổ chức thường xuyên thay đổi địa điểm gầy sòng, bố trí người cảnh giới từ xa...

Hoạt động suốt thời gian dài của sòng bạc trên không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn đẩy nhiều gia đình ở địa phương vào tình cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, nợ nần chồng chất. Từ phản ánh của người dân, Ban chỉ huy CA huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều ngày bí mật tiếp cận, điều nghiên địa hình, các trinh sát đã nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng. Tổng hợp các báo cáo, tài liệu trinh sát, kế hoạch phá án được ban chỉ huy chuyên án thông qua.

Sòng bạc giữa rừng dừa nước ảnh 2
Các con bạc bị bắt giữ

15 giờ 30 ngày 16-4-2010, một mũi trinh sát dưới sự chỉ huy của thượng úy Nguyễn Công Định - Phó đội CSĐTTP về TTXH huyện Bình Chánh - thuê xuồng chèo từ sông Ông Lớn vào hướng rạch Nhà, tiếp cận sòng bài. Lúc này, mũi trinh sát thứ hai làm nhiệm vụ án ngữ con đường độc đạo vào khu rừng dừa nước cũng đã vào vị trí.

Nhận lệnh xuất kích, hàng chục trinh sát dầm mình dưới kênh đồng loạt ập vào. Quá bất ngờ, 19 con bạc đang say máu đỏ đen không kịp trở tay bị bắt giữ tại chỗ, 7 đối tượng liều lĩnh nhảy sông trốn nhưng không thoát. Tang vật thu giữ gồm 13 bộ bài tây, 26,1 triệu đồng cùng nhiều ĐTDĐ, xe máy. Khám xét người Đoàn Minh Dũng, trinh sát thu được 3 tờ phơi đề ghi số tiền hàng chục triệu đồng.

Nghe tin sòng bạc lớn gây nhức nhối lâu nay giờ đã được “bứng”, chiều cùng ngày, nhiều người dân địa phương đã gọi điện đến CA huyện Bình Chánh chúc mừng, bày tỏ niềm vui. Qua sàng lọc bước đầu, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ 13 đối tượng để khởi tố về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.
  

Theo TẤN CHÍNH (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm