Thiếu nữ nhẹ dạ bị bạn "chat" mới quen hiếp dâm, cướp tài sản

Qua “chát” trên mạng internet, Trần Ngọc Thương quen với M.(SN 1993), quê ở tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang làm lao động tự do tại TP Vinh. Ngày 11/6, Thương ngỏ ý hẹn gặp mặt M. tại khu vực cổng Trường Mầm non Bến Thủy, M. đồng ý ngay. Đúng 19h, M. và Thương gặp nhau tại điểm hẹn. Lần đầu gặp mặt, thấy M. xinh xắn, dễ thương, máu tà dâm nổi lên, Thương lên ngay kế hoạch hòng cưỡng hiếp cô bạn. Thương kêu M. lên xe máy của mình, nói là đi dạo một lúc rồi tìm quán cafe nào đó ngồi trò chuyện, thực chất Thương muốn đưa M. đến một nơi vắng vẻ để giở trò. Lúc này, do trời mưa rất to, trùm kín áo mưa nên M. không biết Thương chở mình đi đâu.

Đối tượng Trần Ngọc Thương 

Đến cánh đồng tại phường Hưng Dũng, Thương dừng xe, M. chui đầu ra khỏi áo mưa, ngơ ngác hỏi “Đây là đâu hả anh?”. Không thèm trả lời, Thương nhanh chóng quật ngã M. và thực hiện hành vi giao cấu mặc cho nạn nhân la hét, van xin. Thực hiện xong hành vi phạm tội, Thương lấy luôn 2 chiếc điện thoại di động của M. rồi bỏ trốn, để mặc nạn nhân nằm lại một mình dưới cơn mưa giữa cánh đồng vắng vẻ. Một lúc sau, người dân đi qua nhìn thấy, M. mới được giúp đỡ đưa đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Đến ngày 15/7, đối tượng Trần Ngọc Thương đã phải tra tay vào còng.

Đây là một bài học cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ nhẹ dạ, thiếu cảnh giác và quá dễ dãi trong quan hệ bạn bè, đặc biệt là bạn bè quen qua mạng internet.

Theo Anh Quân/ANTĐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm