Trộm lộng hành, người dân bất an

Người dân khu phố 4, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh, tại hai tổ 19B và 19C liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương. Nhiều vụ trộm táo tợn giữa ban ngày, trộm ngang nhiên bẻ khóa vào nhà khua khoắng sạch tài sản khi “khổ chủ” đi vắng.

Bẻ khóa vào nhà lấy tài sản

Sáng 25-4, chị Nguyễn Thị Hải Lí (ngụ tổ 19B, khu phố 4) khóa cửa đi ra chợ bán hàng. Khoảng hơn một giờ sau, chị quay về thấy cửa nhà mở toang. Khóa bị kẻ trộm cắt mất một bên, treo lủng lẳng trên cửa, đồ đạc trong nhà bị lục tung. Chị Lí hốt hoảng kiểm tra phát hiện chiếc tivi 32 inch, giàn máy karaoke mới mua gần 20 triệu đồng đã biến mất.

Những người hàng xóm kể lại, lúc chị Lí vừa đi khỏi nhà một lúc thì có một thanh niên hơn 30 tuổi đi xe máy dừng trước nhà. Sau đó người này rinh tivi, giàn karaoke để lên xe, trùm mền che lại chở đi. Tưởng người nhà chị Lí đem máy đi sửa nên không ai để ý. Chị Lí cho biết đây là lần thứ hai bị trộm viếng giữa ban ngày. Trước đó không lâu, kẻ trộm cũng bẻ khóa vào nhà trộm tivi và đầu máy.

 
Khóa cửa nhà chị Lí bị kẻ gian cắt rời để vào trộm tài sản. Ảnh: TD

Tương tự là trường hợp ông Thuận (hàng xóm của chị Lí) cũng bị trộm bẻ khóa vào nhà lấy mất điện thoại, bóp tiền vào trưa 24-4. Sau đó, cháu ông Thuận đi tìm thì thấy chiếc bóp và giấy tờ tùy thân vứt ở ven đường cách nhà không xa.

Mới đây, anh Trường (ngụ tổ 19C) đi làm về phát hiện cửa nhà bị cắt khóa, đồ đạc trong nhà xáo trộn khắp nơi. Qua kiểm tra, hai chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền vàng trị giá hàng chục triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất. Kế tiếp, chị Huyền (tổ 19B) vừa dựng xe máy trước sân, vào nhà chưa đầy 5 phút đã xuất hiện bốn thanh niên đứng trước cổng. Một người trong nhóm đang lúi húi cố gắng mở khóa cổng nhà chị Huyền. Nghe tiếng chị Huyền tri hô, bốn thanh niên lập tức lên xe bỏ chạy.

Một đêm trộm hàng chục con chó

Tại đây, nạn trộm chó cũng diễn ra cả ngày lẫn đêm. Rạng sáng 21-4, ông Hoàng Văn Bùng đi tập thể dục phát hiện con chó nhà sùi bọt mép nằm chết trước cửa. Cạnh đó là thuốc bả vương vãi khắp nơi. Ông Bùng nhận định chó của ông bị “cẩu tặc” thuốc chết nhưng chưa kịp lấy xác. Theo ông Bùng, chỉ trong đêm 20-4, ở tổ 19C có hàng chục con chó bị đánh bả rồi bắt đi. Có nhà mất trộm cùng lúc bốn con chó.

Ban ngày, “cẩu tặc” càng manh động hơn, chúng cướp chó ngay trước mặt chủ và sẵn sàng đe dọa hành hung nếu nạn nhân truy đuổi. Bà Sếnh (tổ 19C) chính mắt chứng kiến hai thanh niên dùng thòng lọng kéo con chó của bà đi. Khi bà kêu lên: “sao bắt chó của tôi?”, một người giơ súng điện lên dọa: “Tôi bắn bà bây giờ”. Quá sợ hãi bà Sếnh đi vào nhà đóng cửa lại.

 “Người dân đang hoang mang. Đi khỏi nhà nơm nớp lo sợ trộm vào phá cửa lấy tài sản. Không hiểu sao hằng tháng chúng tôi vẫn đóng tiền an ninh trật tự đầy đủ mà sao trộm cắp như rươi?” - một người dân ở tổ 19C bức xúc.

TIẾN DŨNG

 
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, cho biết khu phố 4, phường Trảng Dài có dân cư đông (khoảng 7.000 hộ) nhưng chỉ có hai cảnh sát khu vực nên công tác đảm bảo an ninh trật tự gặp những khó khăn nhất định. Qua phản ánh, khu vực tổ 19B, 19C trộm cắp lộng hành gây bức xúc cho người dân. Lãnh đạo UBND phường đã yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn. Đồng thời, phường sẽ họp tổ dân phố để thông báo cho người dân biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của băng nhóm trộm cắp nhằm đề cao cảnh giác và phòng ngừa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm