Từ vụ bắt giữ người trái pháp luật, lộ đường dây ma túy đá

Vụ án bắt nguồn từ việc "quỵt nợ" ma túy do Lê Thanh Bình, 22 tuổi, gây ra. Bình quê ở thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh, từng là học sinh khá, giỏi ở địa phương. Thi đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, Bình về Hà Nội học, thuê nhà trọ ở phố Đại La, phường Trương Định. Cuộc sống cám dỗ đất Hà thành đã khiến Bình sớm sa ngã, nghiện ngập.

Không có tiền, Bình tham gia đường dây ma túy ở Hà Nội do Hồ Văn Trường, 23 tuổi, xã Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn cầm đầu. Theo đó, Bình lấy "hàng" của Trường đem bán lẻ. Theo đó, ngày 3 và 4/5, Trường giao cho Bình 45g ma túy đá với giá trị khoảng 50 triệu đồng để Bình đi bán lẻ với giá 1,1 triệu đồng/gam. Bán hết số ma túy trên nhưng Bình không trả tiền cho Trường.

Ngày 12/5, Trường và đồng bọn tìm thấy Bình đang ở phố Đại La nên đã bắt, đánh và cướp của Bình 300 nghìn đồng và 1 điện thoại di động cùng một số giấy tờ khác. Đánh, cướp xong, cả bọn bắt Bình lên xe taxi đưa về nhà cậu ta ở thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh để gặp bố mẹ Bình đòi tiền. Tuy nhiên, do quá chán nản với cậu con trai nghiện ngập, nợ nần nên mặc cho các đối tượng gọi cửa, chửi bới, đòi tiền, bố mẹ Bình nhất quyết không ra mở cửa.

Tức tối, cả bọn bịt mắt Bình lại, trói hai tay ra phía sau rồi lôi lên xe đưa về một ngôi nhà ở đường Lê Văn Lương kéo dài để "tạm giữ". Đến chiều 13/5, do vẫn không thấy bố mẹ Bình liên lạc lại nên các đối tượng trên tiếp tục đánh đập Bình dã man rồi vứt cậu thanh niên này xuống đoạn đê thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Rất may, một số người dân gần đó phát hiện đã đưa Bình đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu, đồng thời báo tin cho gia đình.

Nhận được thông tin trên, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm hình sự điều tra, làm rõ, kiên quyết bắt giữ các đối tượng liên quan. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ Lê Thanh Bình cùng một số đối tượng tham gia một đường dây mua bán ma túy đá. Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 
Theo P.Thủy (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm