Arshavin vẫn sốc vì sự ra đi của Fabregas, Nasri

Arshavin vẫn sốc vì sự ra đi của Fabregas, Nasri ảnh 1

Arshavin (phải) vẫn rất nhớ Fabregas. (Nguồn: Getty)
Cả Cesc Fabregas lẫn Samir Nasri đều là hai bản hợp đồng gây tốn khá nhiều giấy mực trong mùa Hè này. Fabregas được toại nguyện khi được trở về mái nhà xưa Barcelona. Thương vụ của Nasri tưởng chừng như đã có lúc rơi vào bế tắc nhưng cuối cùng tiền vệ người Pháp cũng chọn Man City làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Trong cuộc trò chuyện tờ thể thao hàng đầu của Nga là Sport-Express, cầu thủ chạy cánh người Nga cho biết: “Sự thiếu vắng Fabregas và Nasri quả thật là mất mát quá lớn đối với Arsenal. Trong trận đấu với Udinese, tôi đã nói với Nicklas Bendtner rằng giờ đây chúng ta không còn ai đủ khả năng chuyền bóng kiến tạo cơ hội cho Robin van Persie và kiến thiết bóng tốt cho các tiền đạo khác. Bendtner cho rằng chỉ có Xavi mới có thể thay thế Fabregas. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được thi đấu cùng đội với Fabregas. Cậu ấy dường như là không thể thay thế.”

Tuy nhiên Arshavin vẫn tỏ ra khá lạc quan và tin tưởng vào tương lai của "Pháo thủ" thời "hậu" Fabregas và Nasri: ”Với Arteta hoặc bất cứ ai gia nhập đội bóng, chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá khác hẳn như khi còn Cesc và Samir. Arteta và Benayoun đã thể hiện tài năng của họ ở giải ngoại hạng. Đây là những bản hợp đồng chất lượng và chúng tôi cần tăng cường sức mạnh cho nhiều vị trí. Mertesacker là một hậu vệ giỏi, anh ấy sẽ giúp rất nhiều cho đội bóng. Về Santos, tôi chưa biết gì về anh ấy ngoài việc anh ấy là một cầu thủ người Brazil. Anh ấy sẽ được coi là ẩn số. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn nếu có Yann M'Vila trong đội hình. Tuy nhiên Arsenal đã thất bại trong việc chiêu mộ anh ấy".

Trong hai ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Arsenal đã chiêu mộ liền 4 cầu thủ, gồm Mikel Arteta từ Everton (10 triệu bảng), Yossi Benayoun từ Chelsea (mượn), Per Mertesacker từ Werder Bremen (9 triệu), Andre Santos từ Fenerbahce (5 triệu), trong đó Arteta được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Cesc Fabregas.

Arshavin vẫn sốc vì sự ra đi của Fabregas, Nasri ảnh 2

Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng trưởng thành từ lò La Masia và có rất nhiều kinh nghiệm ở giải Ngoại hạng khi chơi cho Everton. Thậm chí, trước đây báo chí Anh từng đề xuất khả năng Arteta nhập quốc tịch Anh để khoác áo Tam sư./.
Theo Huy Đồng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm