Balotelli lóe sáng, Italia nhọc nhằn vượt qua Anh

Bước vào trận đấu này, hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Bên phía Italia có 2 sự vắng mặt đáng tiếc, đó là trường hợp của Montolivo bị gãy chân trước thềm World Cup và thủ môn đội trưởng Buffon cũng vắng mặt vì lí do chấn thương. Thay thế cho anh là thủ môn Sirigu, cầu thủ thuộc biên chế nhà vô địch nước Pháp PSG.

Những phút đầu tiên của trận đấu, Rooney chơi với vị trí lạ lẫm tiền vệ trái, nhường vị trí tiền đạo mũi nhọn cho Sturridge, chơi lùi hơn một chút là Welbeck.

Tốc độ của trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu. Trong khi các cầu thủ Anh rất tích cực thực hiện những cú sút từ xa, hết Sturridge, Gerrard rồi Welbeck có những cú sút xa nhằm thử tài “người thay thế” Sirigu nhưng đều không thành công thì người Italia lại trông chờ vào những đợt phát động tấn công của Pirlo. Các đợt lên bóng của Italia chủ yếu tập trung bên cánh trái nơi Darmian và Candvera tích cực dâng cao nhằm tìm kiếm cơ hội.

Đội hình trẻ của tuyển Anh vẫn thiếu một chút "quái" để có thể vượt qua Italia. Ảnh: Getty Images

Khi mà người Anh tích cực sút xa nhằm tìm kiếm cơ hội phá vỡ bế tắc thì chính Italia mới là đội mở tỉ số trước bằng một tình huống sút xa.

Phút 35, từ pha đá phạt góc, bóng được chuyền ngược ra tuyến 2, Pirlo nhận thấy Sterling lao vào theo kèm đã chủ động bỏ bóng rất thông minh cho Marchisio trên đà băng lên. Với khoảng trống mênh mông trước mặt, Marchsio có đủ thời gian nhận bóng và chỉnh thước ngắm trước khi tung cú sút sệt cực mạnh vào góc lưới trước sự bay người bất lực của thủ thành Joe Hart. 1-0 cho Italia.

Balotelli lóe sáng, Italia nhọc nhằn vượt qua Anh ảnh 2

Balotelli lóe sáng, Italia nhọc nhằn vượt qua Anh ảnh 3

Bàn thắng mở tỉ số từ cú sút xa rất đẹp của Marchisio. Ảnh: Getty Images

Khi mà các CĐV Italia chưa kịp hết vui mừng với bàn thắng mở tỉ số của Marchisio thì người Anh lập tức có câu trả lời. Phút 37, trong tình huống phản công, bóng được chuyền rất nhanh sang cánh trái cho Rooney băng xuống trống trải. Ronney sau vài nhịp dẫn bóng đã thực hiện đường căng ngang như đặt loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Italia cho Sturridge lao xuống đánh đầu dứt điểm cận thành san bằng tỉ số 1-1 cho Anh.

Sau bàn thắng san bằng tỉ số của Anh, hai đội thi đấu thận trọng hơn. Những phút cuối hiệp 1, Italia bất ngờ tăng tốc và tạo được 2 tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Joe Hart.

Cú đánh đầu cận thành san bằng tỉ số ngay sau đó của Sturridge. Ảnh: Getty Images

Phút 45+1, Pirlo chọc khe rất tinh tế cho Balotelli băng xuống vượt qua thủ thành Joe Hart rồi thực hiện cú bấm bóng vào lưới trống rất đẹp mắt, rất may hậu vệ Jagielka đã kịp lùi về đánh đầu phá bóng cứu thua ngay trên vạch vôi.

Ở tình huống dàn xếp đá phạt góc ngay sau đó, Candreva có bóng ngay vòng cấm địa và dứt điểm nhanh bật cột dọc bật ra. Sau tình huống này, trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu. Hai đội ra sân tạm nghỉ với kết quả hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, cả hai chủ động đẩy cao tốc độ của trận đấu, khung thành hai bên luôn đặt vào tình trạng báo động trước màn đôi công rất hấp dẫn.

Phút 48, Sturridge có pha đi bóng rất hay xộc thẳng vào vòng cấm trước khi thực hiện cú sút xa khiến thủ môn Sirigu vất vả bay người cản phá.

Phút 50, Italia có câu trả lời hoàn hảo, Candreva có bóng sát đường biên trái, anh ngoặc bóng loại bỏ sự đeo bám của Baines rồi tạt bóng cầu âu vào trong rất đẹp cho Balotelli đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-1 cho Italia.

Balotelli lóe sáng, Italia nhọc nhằn vượt qua Anh ảnh 5

Balotelli lóe sáng, Italia nhọc nhằn vượt qua Anh ảnh 6

Phút lóe sáng của Balotelli giúp Italia dành trọn 3 điểm trong trận mở màn World Cup 2014. Ảnh: Getty Images

Sau bàn thua, tuyển Anh tăng cường tấn công, tạo sức ép cực lớn lên khung thành thủ môn Sigiru. Cũng như hiệp 1, người Anh rất tích cực thực hiện các tình huống sút xa. Rooney, Sturridge, Gerrard, Johnson rồi Baines đều thử tài Sigiru từ những cú sút phạt lẫn sút xa nhưng vẫn thiếu một chút may mắn lẫn độ chính xác để có thể chọc thủng lưới người Italia.

Ngoài ra, tuyển Anh còn có hai pha ngã trong vòng cấm liên tiếp của Sturridge và Gerrard nhưng trọng tài vẫn khoát tay cho trận đấu tiếp tục.

Xen kẽ những tình huống tấn công của tuyển Anh, người Italia cũng có nhiều đợt lên bóng khiến các cầu thủ Anh thót tim nhưng cũng không thành công.

Cơ hội nguy hiểm nhất để tuyển Anh san bằng tỉ số đến ở phút thứ 62. Trong tình huống tấn công, cầu thủ mới vào sân thay người Barkley chọc khe tinh tế cho Rooney, nhận bóng trong tư thế trống trải, Rooney làm động tác giả rồi bất ngờ sút bóng vào góc gần, thủ môn Sirigu đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Những phút cuối cùng, tuyển Anh vẫn kiên trì tấn công nhưng dù có thêm 5 phút bù giờ cũng không đủ giúp người Anh làm nên chuyện trước hàng phòng ngự kín kẻ của Italia.

Người Italia đã có chiến thắng cần thiết trước người Anh. Ảnh: Getty Images.

Ngược lại, tuyển Anh suýt nhận thêm bàn thua từ tình huống đá phạt trực tiếp kinh điển của Pirlo ở phút 90+3. Cú sút phạt trực tiếp của Pirlo bóng đi liệng theo quỹ đạo rất khó chịu khiến Joe Hart sững người nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc bật ra.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Italia. Một trận đấu hay của hai đội làm mãn nhãn người xem.

Anh (4-2-3-1): Thủ môn: 1 - Joe Hart; Hậu vệ: 2 - Johnson, 3 - Baines, 5 - Cahill, 6 - Jagielka; Tiền vệ: 4 - Gerrard, 14 - Henderson, 19 - Sterling, 10 - Rooney, 11 - Welbeck.; Tiền đạo: 9 - Sturridge.

Bàn thắng: Sturridge (37`)

Ý (4-3-1-1-1): Thủ môn: 12 - Sirigu; Hậu vệ: 3 - Chiellini, 4 - Darmian, 15 - Barzagli, 20 - Paletta; Tiền vệ: 6 - Candreva, 8 - Marchisio, 16 - De Rossi, 21 - Pirlo, 23 - Verratti; Tiền đạo: 9 - Balotelli.

Bàn thắng: Marchisio (35`), Balotelli (50`)

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm