Bảo vệ trung tâm thương mại tát khách nữ bị thôi việc

Chiều 17/5 bà Đoàn Thị Thọ, Giám đốc Trung tâm thương mại Maximark Nha Trang thừa nhận việc các bảo vệ Lê Kim Băng, Lương Văn Thịnh và Võ Thị Phương Thảo đã tát em Nhi, làm gãy đốt ngón tay của người mẹ là Nguyễn Thị Mỹ, là sai.

Maximark đã thỏa thuận bồi thường 28 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Số tiền này chưa bao gồm chi phí điều trị, thăm khám cho nạn nhân trong khi nằm điều trị.

Tối 14/5, em Nguyễn Ngọc Bích Nhi (18 tuổi, học sinh lớp 12) cùng hai em ruột là Huy (14 tuổi) và Cẩm Ly (16 tuổi) đến Trung tâm Thương mại Maximark Nha Trang chơi.

Khi ra về, nghe tiếng dế kêu trong khu vực để xe của nhân viên trung tâm, Huy tự ý lấy vỏ chai nhựa của nhân viên bảo vệ để bắt dế thì bị bảo vệ Thịnh túm cổ áo cảnh cáo. Sau đó, bảo vệ Băng kéo Huy vào phòng bảo vệ rồi đóng cửa lại.

Thấy thế, Nhi chạy vào phòng để giải thoát cho em thì bị ông Băng dùng tay tát đến ngất xỉu.

Nhận được tin con bị đánh, bà Nguyễn Thị Mỹ, mẹ của các em, bỏ vội gánh cháo vịt đang bán dở, chạy đến liền bị nữ nhân viên bảo vệ Võ Thị Phương Thảo chặn đánh, làm gãy một đốt ngón tay.

Theo Kiều Mi (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm