Buồn vui công nhân ăn tết xa quê

Mỗi dịp tết đến xuân về, những người tha hương lại nao nao nỗi niềm xa xứ. Hầu như ai cũng cố gắng sắp xếp thời gian, thu vén tiền bạc để trở về nơi gọi là nhà đón cái tết sum vầy cùng gia đình, họ mạc. Thế nhưng nhiều công nhân với đồng lương ít ỏi, chắt chiu cả năm dư chẳng bao nhiêu đã phải nén lòng đón tết trong phòng trọ nơi đất khách quê người.

“Em và con về mạnh giỏi, nhớ mua tấm tôn rồi nhờ hàng xóm thay tấm tôn mục trên mái nhà mình đi. Ba ngày nữa anh lãnh lương sẽ gửi về cho em” - anh Nguyễn Văn Hải (quê Thái Bình, công nhân làm sắt tại quận Thủ Đức, TP.HCM) dặn dò vợ khi chuyến xe về Bắc sắp lăn bánh.

Về khổ, ở thì lo

Chiều muộn ngày 24 tháng Chạp, anh Hải mượn xe của bạn chở vợ con ra lề đường Khu chế xuất (KCX) Linh Trung 1, quận Thủ Đức đón xe về. Hơn năm năm rồi vợ chồng anh không về quê ăn tết. Vợ anh - chị Võ Thị Thơm (công nhân Công ty Nissei, KCX Linh Trung 1) cho hay: “Lẽ ra tôi không về vì tiền xe cao quá, mà công ty cho nghỉ có tám ngày. Ra vô mất hơn ba ngày rồi. Nhưng không về thì bố mẹ buồn vì chưa được bế cháu lần nào”.

Cùng cảnh nhiều năm ăn tết xa quê, chị Nguyễn Xuân Sang (quê Nam Định, công nhân xưởng may nón của Công ty Pou Yuen, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân) tâm sự: “Bốn năm nay, em và ba bạn cùng phòng trọ năm nào cũng ở lại đi làm thêm, rồi cùng ở lại ăn tết. Tiền lương tăng không bao nhiêu mà giá nhà trọ, giá hàng hóa tăng vù vù. Tết tụi em chỉ nấu cơm rồi mua ít thịt, rau là ngon lắm rồi. Nói là đi sắm tết chứ chờ tới tối 30 mới đi mua đồ hạ giá cho rẻ. Tuy công ty có hỗ trợ một phần tiền vé về quê nhưng không thấm vào đâu”…

Buồn vui công nhân ăn tết xa quê ảnh 1

Anh Hải tiễn vợ và con về quê. Hơn một năm nay, cặp vợ chồng này chưa về quê. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Dưới chân cầu vượt Sóng Thần, chị Lê Hoàng Nga (quê Nghệ An, công nhân Công ty giày Việt Nam Shamho, huyện Củ Chi) vừa tiễn bạn lên xe về quê vừa dặn: “Cứ nói với nhà là sang năm mình về. Công việc của mình vẫn ổn nhen”.

Hy vọng

Những ngày sắp tết, nhiều công nhân tranh thủ tìm việc làm thêm để kiếm ít tiền gửi về quê. “Tết ai mà không muốn sum họp. Nhưng về thì phải có tí tiền mua quà cáp cho bà con, gia đình. Mỗi lần như thế tốn tiền lắm. Mà lương tụi em chỉ hơn 1,5 triệu đồng, loay hoay là hết liền. Sang năm em hy vọng thu nhập sẽ đỡ hơn” - chị Võ Thị Mới (quê Quảng Ngãi, Công ty may mặc Hàn Việt, quận Gò Vấp) chia sẻ. Chị Mới dự định đi học thêm trung cấp kế toán để kiếm một công việc tốt hơn.

Cùng tâm trạng, anh Võ Quốc Cao (quê Phú Yên, đang là công nhân bốc vác cho một số ghe chở hàng ở bến Bình Đông, quận 8) cho biết: “Cận tết là mùa làm ăn của những người làm nghề như tui. Lý ra tui về ăn tết nhưng năm rồi bệnh hết mấy tháng, giờ tranh thủ làm trả nợ. Nếu sức khỏe tốt thì qua tết này tôi trả được hết phân nửa nợ”.

Tuy nhà không xa nhưng ba năm nay gia đình chị Nguyễn Thị Hợi (quê Bình Phước) vẫn chưa về nhà được. Chồng chị Hợi là công nhân lái máy xúc mùa vụ ở TP.HCM, còn chị làm công nhân lột hạt điều. Tranh thủ mấy ngày gần tết, chị chiên cơm cho công nhân ở khu trọ. “Vợ chồng tui phải làm nhiều để nuôi hai đứa nhỏ ăn học có nghề đàng hoàng. Tui chỉ mong năm mới sức khỏe sẽ tốt, công việc ổn định và tụi nhỏ học giỏi” - chị Hợi ao ước...

Chăm lo tết cho công nhân

Ngoài việc tặng vé xe về tết, công đoàn các cấp TP.HCM cũng tặng hơn 137.000 phần quà cho công nhân. Đặc biệt, ngày 27 tết, Liên đoàn Lao động TP sẽ tổ chức tết cho 500 gia đình công nhân tại Cung văn hóa Lao động.

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tặng 300 phần quà cho các công nhân khó khăn, không về quê ăn tết. Trung tâm cũng tặng 1.500 vé cho công nhân đi chơi tết tại công viên và khu vui chơi giải trí.

Quỹ Hỗ trợ công nhân TP.HCM tặng 1.000 vé cho công nhân tham dự hội hoa xuân mùng ba tết. Đêm giao thừa, quỹ sẽ tổ chức giao lưu, đón giao thừa và lì xì cho công nhân tại Trung tâm sinh hoạt công nhân KCN Hiệp Phước. Trước đó, tối 28 tết, quỹ sẽ tổ chức Đêm hội công nhân vui tết cho 600 công nhân tại KCX Linh Trung. Mùng hai tết, quỹ cũng tổ chức gặp mặt công nhân đầu xuân tại Trung tâm sinh hoạt công nhân viên KCX Tân Thuận.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm