Cụ bà bị lạc tại bến xe, không nhớ đường về nhà

Trao đổi với PV PLO, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão, TP.HCM, cho biết chiều 15-8 hội có tiếp nhận một bà cụ đi lang thang ở Bến xe buýt Công viên 23-9. Bà cụ được bảo vệ bến xe đưa đến.

Bà lão đội trên đầu một chiếc khăn len màu vàng mỡ gà, mặc áo nâu, tay chống gậy, trong túi cụ bà không có giấy tờ tùy thân, chỉ có vài trăm ngàn, cụ không nhớ thông tin gì về gia đình, người thân.

Bà cụ đi lang thang tại Bến xe 23-9. Ảnh: Cù Hiền

Qua trò chuyện thăm hỏi, cụ bà không nhớ thông tin gì về mình nên hội đã cử người đã đưa bà đến trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão.

Phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão xác nhận chiều tối qua đã tiếp nhận trường hợp một bà cụ tuổi khoảng ngoài 80. Vì tuổi cao, lại không nhớ gì về thông tin địa chỉ của mình nên công an phường đã đưa cụ đến Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM. Hiện cụ được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm