Dòng kênh quanh năm hôi thối ở thủ đô

Đoạn kênh này vốn là một nhánh của con sông Tô Lịch, với tổng chiều dài không quá một cây số. Nhưng hiện giờ đã thành dòng kênh chết theo đúng nghĩa. Mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt, vật liệu phế thải lại được đổ ra. 

Cộng thêm con đường phía trên đang làm dở dang chưa hoàn thành, kênh nước không lối thoát, bốc mùi hôi thối. 

Rác đủ loại, từ vật liệu xây dựng, chén bát vỡ...

tới các loại đồ dùng cũ, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi.

Đường cống thoát nước bằng bê tông chưa dùng tới cũng được vứt chắn ngang con kênh.

Những chỗ nước tù đọng ùn ứ lâu ngày dày đặc lăng quăng

Người dân nơi đây cho biết đã từ lâu họ phải sống chung với ruồi muỗi và bầu không khí ô nhiễm nặng nề. Cứ chiều tối đến là muỗi lại túa ra hàng đàn.

Mặc dù người dân dùng nhiều biện pháp để diệt ruồi muỗi  nhưng tình trạng không thay đổi là mấy. Trong hình là miếng keo dán đầy ruồi.

Người dân  sống quanh khu vực này rất mong các hạng mục nơi đây sớm được hoàn thành, bởi đã hàng năm nay họ phải gánh chịu một môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề. 

Video ghi nhận tại đây:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm