Du lịch Trà Vinh: Khách đi tìm chủ!

Ao Bà Ôm (được ca tụng là thắng cảnh miền Tây) thì đầy... rác sau lễ Chol Chnam Thmay của người Khmer. Chưa hết, mọi dịch vụ cần thiết để phục vụ du khách như nhà nghỉ, ăn uống, vệ sinh và quà lưu niệm... cũng không có! Cũng may là tôi có một ít kiến thức về du lịch nên “vớt vát” được chút đỉnh về huyền thoại của ao...

Rời ao Bà Ôm, tôi dắt mọi người đến biển Ba Động (nơi được quảng bá là nước xanh cát trắng). Tiếc là nơi đây đã đóng cổng với tấm bảng “tạm nghỉ để sửa chữa”. Chúng tôi đành ghé khách sạn Bưu điện để nghỉ ngơi. Tại đây, phòng vừa dơ bẩn, vừa thiếu những thứ cần thiết cho một nhà nghỉ.

Chán nản vì không có gì vui, bọn tôi rút về thị xã chơi nhưng khi vào quầy, gọi khản cả giọng cũng không thấy ai ra chào. Cuối cùng, chúng tôi đành đến bàn lấy lại giấy tờ tùy thân rồi rút êm, không hẹn ngày quay lại.

Được biết, tỉnh Trà Vinh đang có chiến lược phát triển du lịch. Tuy nhiên, hai điểm du lịch lớn trên còn “lôm côm” như thế, chẳng biết các điểm nhỏ tệ hại cỡ nào?

NTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm