Lý do người về quê chở theo quạt máy, gấu bông, mền gối…

Rời TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, nhiều người không ngại cồng kềnh chở cả quạt máy, gấu bông, mền gối… về quê bằng xe máy sau nhiều tháng dài ai ở đâu ở yên đó phòng chống dịch.

Đa số họ chọn cách thanh lý đồ đạc trong phòng trọ để có số tiền ít ỏi bỏ túi đi đường. Thế nhưng, không ít người chọn chở vật dụng về quê, bởi nó gắn bó với họ trong thời gian đi làm xa nhà.

Người dân chở quạt máy, gấu bông... về quê. Ảnh: NGỌC LÀI

Các cặp vợ chồng chọn chở cả quạt máy, mền gối, bếp gas mini… còn nhiều thanh niên trẻ bọc những con gấu bông to vào túi nilon, buộc lên xe máy đưa về quê.

Khi được hỏi tại sao lại chở cả gấu bông khá cồng kềnh, giá trị vật chất cũng không đáng kể, các bạn trẻ đều nói đó là quà tặng từ bạn bè, người thân, người yêu… cho nên không nỡ bỏ lại.

Gấu bông hình Doremon, heo con... đáng yêu, được bọc kỹ trong túi nilon, theo chủ nhân về quê. Ảnh: NGỌC LÀI

Anh Châu Văn Trí chở quạt về quê vì quạt mới mua hai tháng mà bán rẻ thì tiếc. Ảnh: NGỌC LÀI

Để bớt cồng kềnh, nhiều người tháo cánh quạt, buộc dây gọn ghẽ... chở về quê. Ảnh: NGỌC LÀI

Hành trang về quê của nhiều người chỉ còn vài túi quần áo, chiếc quạt cũ. Ảnh: NGỌC LÀI

Nhiều người dùng gối mền để lót yên xe, cho em bé tựa vào ngủ. Ảnh: NGỌC LÀI

Trên chiếc xe Wave, anh Châu Ray lót tấm mền mỏng cho vợ vừa sinh và con trai nhỏ ngồi cho đỡ dằn sốc. Ảnh: NGỌC LÀI

Chiếc xe cũ lỉnh kỉnh đồ đạc, cơm hộp, nước uống... Ảnh: NGỌC LÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm