Một lao động “chui” chết ở Angola

Vừa nhận được thông tin anh Nguyễn Công Nguyên, con trai ông Hợp, đi lao động ở một công trường xây dựng tại Angola, bị chết vào ngày 9-3. Hiện gia đình ông chưa thể đưa thi thể về quê an táng.

Những lao động là bạn anh Nguyên điện về cho biết anh Nguyên bị sốt xuất huyết, điều trị ở một bệnh viện với tiền viện phí lên tới 153.000 USD chưa trả nên bệnh viện đang giữ thi thể anh Nguyên. Gia đình ông Hợp khó khăn nên chưa có đủ tiền để trả viện phí và chi phí đưa thi thể về quê.

Trước đó, anh Nguyên được một đường dây đưa sang Angola bằng đường du lịch rồi ở lại làm việc “chui”. Chiều qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho biết cho đến nay Sở LĐ-TB&XH chưa cho phép bất cứ doanh nghiệp nào đưa lao động sang làm việc tại Angola. Riêng trường hợp anh Nguyên đi lao động “chui” nên mới chỉ biết sự việc qua phản ánh của gia đình. Hiện Sở đang tiếp tục tìm hiểu vụ việc để có kế hoạch giúp đỡ gia đình ông Hợp.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm