Nhân phẩm con người luôn là vốn quý bất khả xâm phạm

Vì nghi ngờ cháu gái đã nói xấu về quan hệ tình cảm “không trong sáng” của con mình, một bà đã kéo cả nhà đến... lột quần áo cháu gái, kéo ra nơi họp chợ giữa lúc trời giá rét... Chưa kịp “nguôi ngoai”, thông tin về vụ một phụ nữ bị lột truồng ở quận 3 lại tiếp tục làm dư luận phẫn nộ. Do nghi ngờ chồng quan hệ tình cảm với người làm công, bà nọ đã chặn đường, dùng hung khí đánh đập và làm nhục người này bằng cách lột truồng, kéo đi gần cả cây số...

Thật bất nhẫn! Đó là cảm giác còn đọng lại trong tôi vào thời điểm này. Cùng là người với nhau, những “hung thủ” trên sao có thể đối xử tàn ác, phi nhân tính như thế? Nếu ở vào vị trí của nạn nhân, họ có chấp nhận cho người khác lột quần áo của mình hay không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Nghịch lý chính là ở chỗ này mà sao nhiều người lại không nhìn thấy được ngay từ đầu.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người có thói quen dựa theo tình cảm cá nhân để giải quyết các quan hệ xã hội. Thay vì cậy đến chính quyền, luật pháp, không ít người đã dùng các thủ đoạn hết sức độc ác để trị nhau. Bấy giờ, các xúc cảm giận, ghét, vui, thương... đã chi phối nhiều đến hành động, dễ gây ra nhiều hậu quả không hay về mặt lý lẫn tình. Như ở hai “hung thủ” trên, hành vi dùng nhục hình và làm nhục người khác của họ đã có dấu hiệu phạm tội hình sự. Chắc chắn các cơ quan pháp luật sẽ xử lý họ thật nghiêm minh nhưng liệu tiếng đời và chính lương tâm của họ có thể tha thứ cho họ không.

Sống ở đời cần có một tấm lòng. Không hiểu sao tôi luôn tin rằng đó là những vi phạm cá biệt và theo quy luật hướng thiện, mọi người sẽ cư xử tốt với nhau, chấm dứt thói hành xử “luật rừng”, mất văn hóa...

THANH NGA (nguyenthanhnga... @vnn.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm