
Xem lại pha quay chậm, tính từ thời điểm Juan Mata chuyền bóng, Jordi Alba vẫn đứng dưới hậu vệ cuối cùng là Adriano. Nếu trọng tài thổi phạt đúng hơn, Valencia đã có bàn thắng dẫn trước 1-0 và diễn biến trận đấu rẽ theo hướng khác.
Ở cuộc đối đầu Valencia-Barcelona trên sân Mestalla, Barca giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 76 của Lionel Messi. CLB xứ Catalan đã có được 71 điểm sau 26 vòng đấu để dẫn đầu bảng, tạo khoảng cách 10 điểm với Real Madrid ở phía sau.
Cuộc so tài trên sân Mestalla có ý nghĩa đặc biệt với David Villa khi lần đầu tiên, anh trở lại “chốn cũ”. Vì bị các đồng đội cũ quá hiểu, tiền đạo mang áo số 7 không thể hiện được nhiều trên sân trong suốt 90 phút.
Sau trận đấu, Villa cảm kích trước tìm cảm của các CĐV xứ Castellon: “Tôi biết ơn những tình cảm tốt đẹp mà mọi người dành cho mình. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải dẹp tình yêu sang một bên để dốc sức cho Barcelona.
Điều quan trọng là Barca đã giành chiến thắng trong một trận đấu vô cùng khó khăn. Đây là chuyến trở về đầy thú vị với cá nhân tôi, nó gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Dù không thể ghi bàn nhưng tôi vui vì Barca đã hoàn thành được mục tiêu”.
Theo Kim Anh (Dân trí / AS, Marca)