Khu ổ chuột trong Công viên Gia Định

Nhiều người lần đầu đến Công viên Gia Định (thuộc quận Gò Vấp và Phú Nhuận, TP.HCM) không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong công viên lại có một khu nhà trọ nhếch nhác, làm xấu mỹ quan đô thị.

Xóm trọ tồi tàn trong công viên

Khu nhà tồi tàn trên nằm ngay phía sau trụ sở của đội thi công tu bổ thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, gần chính giữa khu B, Công viên Gia Định. Đó là những căn nhà nhỏ, tạm bợ, ẩm thấp. Những dãy quần áo phơi phóng giăng đầy các lối đi, thậm chí có chỗ người dân còn đào các mương chứa nước thải quanh nhà.

Quang cảnh ở đây không khác gì những khu nhà ổ chuột dọc các dòng kênh thối trên địa bàn TP trước đây. Đa số người thuê phòng trọ ở khu vực Công viên Gia Định sống bằng nghề buôn bán hàng rong như bán khoai nướng, chuối chiên, hủ tiếu gõ… ở tuyến đường chạy ngang công viên hoặc khu vực lân cận. “Từ khi nhiều người bán hàng rong vào đây thuê chỗ ở, tình trạng buôn bán hàng rong ở khu vực công viên càng thêm phức tạp” - một nhân viên bảo vệ ở Công viên Gia Định chia sẻ.

Cảnh nhếch nhác ở khu nhà trọ nằm lẫn trong Công viên Gia Định. Ảnh: TRUNG THANH

Những người thuê chỗ ở trong khu nhà lụp sụp trên làm nơi cư ngụ cho biết chủ phòng trọ là dân sống lâu năm trong khu vực này. “Những người cho thuê phòng khẳng định họ đã sinh sống ở đây từ trước năm 1975. Chúng tôi buôn bán hàng rong, thu nhập không cao; thấy phòng trọ nào tiện lợi, giá rẻ thì thuê thôi” - chị N., một người thuê phòng trọ trong Công viên Gia Định, nói.

Theo người dân sống lâu năm gần Công viên Gia Định, trước đây trong công viên có khoảng chục hộ dân sinh sống. Nhưng gần đây có nhiều người đến thuê chỗ ở để bán hàng rong nên khu vực này chẳng khác nào xóm trọ. Từ đó tình hình an ninh trật tự trong công viên cũng phức tạp theo.

Chưa biết xử lý ra sao

Một cán bộ nguyên là giám đốc Công viên Gia Định cho biết trước đây trong công viên có khoảng 11 hộ dân sinh sống từ trước năm 1975. “Mấy năm trước, lúc tôi còn làm quản lý Công viên Gia Định chưa có tình trạng người bán hàng rong vào thuê phòng trọ. Lúc đó tình hình an ninh ở khu nhà này cũng đã rất phức tạp, có lần công an bắt được một nhóm người tổ chức đá gà ăn tiền ngay trong khu nhà đó” - vị này thông tin thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Doãn Hải, Giám đốc Công viên Gia Định (thuộc Công ty TNHH Công viên Cây xanh TP.HCM), xác nhận có tình trạng người bán hàng rong thuê chỗ ở trong khu nhà lụp sụp trong công viên. Theo ông Hải, khu nhà trong công viên hiện vẫn nằm trong diện tích cũ, đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, gần đây nhiều người vào ở, nấu nướng, xả nước thải, chất thải gây mất mỹ quan công viên.

“Số người ở đông gây khó khăn cho công tác giữ gìn an ninh trật tự trong công viên. Song, việc này liên quan đến những hộ đã sinh sống lâu năm trong công viên, nguồn gốc đất đai của những hộ này thế nào chúng tôi không nắm rõ. Việc họ cho thuê chỗ ở, rồi người thuê có đăng ký tạm trú, tạm vắng hay không cũng không thuộc thẩm quyền quản lý của chúng tôi. Nói chung, việc này vượt quá thẩm quyền xử lý của chúng tôi” - ông Hải nói.

Nên dời dân, chỉnh trang công viên

Ông Trần Thiện Hà, nguyên Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh, cho biết Công viên Gia Định trước kia là sân golf. Sau năm 1975 tại đây đã có một số hộ dân sinh sống. Trong quá trình tiếp nhận, quản lý Công viên Gia Định, Công ty Công viên Cây xanh cũng đề xuất thực hiện dự án di dời dân để chỉnh trang công viên song không được giao thực hiện dự án.

Không cấm được việc cho thuê

Có khoảng 10 hộ dân sinh sống trong Công viên Gia Định từ trước năm 1975. Sau này họ sang nhượng qua nhiều chủ, rất phức tạp. Được biết TP đã có chủ trương di dời những hộ dân này nhưng chưa rõ tiến độ dự án cụ thể ra sao.

Hiện địa phương chưa nắm rõ tình trạng người bán hàng rong thuê chỗ ở trong khu nhà lụp sụp trên. Nhưng dù có biết thì phường cũng không có thẩm quyền ngăn cấm việc cho thuê. Chúng tôi chỉ có thể yêu cầu công an phường kiểm tra việc đăng ký tạm trú hoặc nhắc nhở người dân giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng sinh hoạt bừa bãi gây mất mỹ quan…

Ông VÕ MINH TRÍ, Chủ tịch
UBND phường 3, quận Gò Vấp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm