Bayern Munich: Khởi đầu khốn khổ của Mario Goetze

Bayern Munich: Khởi đầu khốn khổ của Mario Goetze ảnh 1

Mario Goetze vẫn đang bị chấn thương hành hạ.

Cầu thủ 21 tuổi này dính chấn thương từ trận bán kết Champions League diễn ra giữa Borussia Dortmund (đội bóng cũ của anh) và Real Madrid hồi tháng 4. Cũng vì chấn thương, Goetze đã không thể góp mặt trận chung kết Champions League lịch sử giữa đội bóng cũ và đội bóng mới ở sân Wembley.

Sau khi cập bến Allianz Arena từ đầu mùa Hè, chấn thương của Goetze lại có những dấu hiệu xấu hơn dự đoán ban đầu và anh đã không thể thực hiện đầy đủ những bài tập cùng các đồng đội khác. Hiện Goetze vẫn tập luyện những chương trình riêng do các chuyên gia tư vấn đồng thời anh có thể tập chạy cùng các đồng đội một cách bình thường.

Bác sĩ của CLB ông Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt thì vẫn cam đoan rằng sức khỏe, thể lực của Goetze đang cho tiến triển tích cực và sẽ giúp tiền vệ này trở lại thi đấu sớm nhất có thể. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể đảm bảo rằng Goetze có thể đá trận đầu tiên khởi động mùa giải theo lời của Sammer. “Mario đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ Muller-Wohlfahrt và đội ngũ nhân viên y tế của chúng tôi. Cậu ấy đã hợp tác rất tốt và chuyên nghiệp. Tôi hy vọng đội bóng sẽ được chào đón sự góp mặt trên sân của Mario trong thời gian gần nhất”, Sammer phát biểu.

Sự vắng mặt của Goetze sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh Siêu cúp Đức giữa Bayern và Dortmund trở nên kém thú vị hơn, cũng là trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời HLV mới Pep Guardiola. Nhiều người đã từng hy vọng vào một sự tái ngộ bất đắc dĩ của Goetze đối với đội bóng cũ - nơi chắp cánh cho anh lên hàng sao khi đầu quân về Bayern tuy nhiên điều này sẽ không thể xảy ra sớm.

Goetze thừa nhận mình sẽ chuyển sang thi đấu cho Bayern trước khi trận bán kết lượt về Champions Leauge với Real Madrid diễn ra. Quyết định này đã gây ra cú sốc lớn cho các cổ động viên đội bóng chủ sân Signal Iduna Park và đặc biệt là HLV Juergen Klopp. Thế nhưng chuyện gì đến cuối cùng vẫn phải đến, Dortmund phải học cách quên Goetze và ngược lại, Goetze cần một chân trời mới tầm cỡ như Bayern để tên tuổi và tài năng của anh càng được phát triển hơn nữa.

Dù sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là vài trận đầu mùa giải nhưng Goetze rất tự tin về tương lai gần của mình với Bayern Munich. “Tôi cảm thấy rất vui vẻ với môi trường mới. Mọi người đều rất tốt với tôi đặc biệt là HLV Guardiola. Ông ấy quả thật là một người tài giỏi xuất chúng. Nói chuyện với ông ấy cứ như thể tâm sự với một bác sĩ tâm lý vậy”, Goetze chia sẻ.

Năm nay, hàng tiền vệ Bayern được mùa với 10 cái tên đều tài năng. Sau Goetze, họ mới có được chữ ký của tiền vệ Thiago từ Barcelona theo mong muốn của Pep. Bởi vậy, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này hẳn sẽ có nhiều việc phải làm để cân bằng 10 cái tên ấy trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 mà ông áp dụng cho Bayern như lời ông đã nói: “Tôi muốn đảm bảo rằng tất cả đều được chơi bóng. CLB cần tất cả họ.”

Dortmund cũng có thêm “bệnh nhân”

Tân binh Mkhitaryan của CLB Borussia Dortmund cũng sẽ không thể có màn ra mắt cùng CLB mới vì chấn thương mắt cá sau một pha va chạm trong trận giao hữu với Luzern tại Thụy Sĩ. Được biết, tiền vệ này có thể sẽ phải nghỉ thi đấu tới 1 tháng.

Thông báo mới nhất của CLB cho biết: “Borussia Dortmund sẽ khởi động mùa giải mà không có sự phục vụ của Henrikh Mkhitaryan. Theo lời của bác sĩ Markus Braun, anh ấy sẽ phải ngồi ngoài tới 4 tuần”. Điều này đồng nghĩa với việc cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk sẽ lỡ mất trận siêu cúp Đức với Bayern Munich sẽ diễn ra ngày 27 tháng 7 tới và trận mở màn Bundesliga với Ausburg ngày 10 tháng 8. Theo dự kiến, anh có thể sẽ thi đấu trận đầu tiên trước Eintracht Braunschweig ngày 18 tháng 8.

Theo Yến Nhi (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm