Bệnh nhân tử vong vì chuột cắn vào “chỗ kín”

Nạn nhân là ông Arun Sandhukha, 53 tuổi, một bệnh nhân điều trị viêm phổi tại bệnh viện SSKM ở Calcutta, Ấn Độ từ ngày 11/12. Khi gia đình đến bệnh viện thăm thì thấy ông nằm trên vũng máu mà không có nhân viên y tế nào biết. “Không có bất cứ y tá nào ở đó trong khi ông ấy đã vô cùng đau đớn vì bị lũ chuột cắn vào dương vật”, Bishwanath, người nhà nạn nhân nói. Thân nhân của ông Arun khẳng định nhân viên của bệnh viện đã phải “công nhận rằng bệnh viện hiện đang có rất nhiều chuột”.

Vài giờ sau khi được phát hiện bị thương, ông Arun Sandhukha đã qua đời. Câu chuyện khủng khiếp trên là một sự việc rủi ro đáng tiếc của ngành y tế tại Ấn Độ.
 
Theo Diệu Quỳnh  (Huffingtonpost, ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm