CUỘC ĐUA XE ĐẠP CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM

Biến động lớn sau chặng Quy Nhơn - Pleiku

Chặng đấu vượt hai ngọn đèo An Khê và Mang Yang đến với vùng cao Gia Lai là cuộc so tài quyết liệt giữa các “ông lớn”. Ngoài địa hình đèo cao dốc đứng, các tay đua còn đối mặt với “kẻ thù” lớn khác là những cơn gió ngược luôn chực chờ.

Trong khi BVTV Sài Gòn toan tính chiếc áo vàng cho Mai Nguyễn Hưng, thì Dược Đồng Tháp lại xua binh thôn tính ngôi nhất đồng đội của Quân khu 7. Không chỉ có thế, đội đua miền Tây còn nuôi tham vọng lớn hơn khi dòm ngó luôn đến chiếc áo đỏ do Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7) đang nắm giữ.

Ở cuộc chinh phục đường đèo, Dược Đồng Tháp tiếp tục khẳng định đội đua số 1 về chân đèo khi có đến sáu tay đua nằm trong tốp đầu. Trong nhóm này, Áo đỏ 2011 Lê Ngọc Sơn thi đấu ngoạn mục, một mình một ngựa trở thành tay đua xuất sắc cán hai đỉnh đèo An Khê và Mang Yang. Tạo khoảng cách 2 điểm so với Trần Lê Minh Tuấn (11 điểm), Lê Ngọc Sơn 13 điểm “xé” áo đỏ của tay đua Quân khu 7. Thôn tính thành công danh hiệu vua leo núi, Dược Đồng Tháp chuyển sang đánh chiếm ngôi nhất đồng đội.

Biến động lớn sau chặng Quy Nhơn - Pleiku ảnh 1

Lê Ngọc Sơn chiến thắng tại hai đỉnh đèo An Khê và Mang Yang (ảnh lớn). Đoàn đua đến TP Pleiku với nhiều xáo trộn trong bảng xếp hạng. Ảnh: MINH QUANG

Nhờ lợi thế hơn người, các tay đua Dược Đồng Tháp dễ dàng áp đặt quân số lên hai đối thủ Quân khu 7 và BVTV An Giang. Khi đoàn đua còn cách đích khoảng 20 km, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Đồng Tháp) và Trịnh Đức Tâm (ADC Vĩnh Long) chủ động bứt tốp thoát đi. Phía sau các đối thủ cạnh tranh nỗ lực đuổi theo. Tuy nhiên, với khoảng cách đáng kể được tay đua giành chiến thắng chặng Nguyễn Tấn Hoài (thành tích 4 giờ 50’51”) tạo ra, ê-kíp Dược Đồng Tháp chính thức vượt mặt Quân khu 7 chiếm ngôi nhất đồng đội.

Cán đích ở vị trí thứ ba, Lê Văn Duẩn (77 điểm) tiếp tục nới rộng khoảng cách điểm áo xanh lên thêm 8 điểm bảo toàn ngôi đầu.

BVTV Sài Gòn có được chiến thắng kép khi ở giải áo vàng, Mai Nguyễn Hưng giành danh hiệu cao quý này từ tay Đinh Quốc Việt (Vinamit TP.HCM).

Sáng nay (22-4), các tay đua tranh tài chặng ngắn 88 km từ Pleiku đi Kon Tum đến với huyện vùng xa Đắk Tô nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đắk Tô.

Sau chặng đua ngắn này, các tay đua sẽ xuôi về Buôn Ma Thuột trước khi đổ xuống TP biển Nha Trang rồi lên lại cao nguyên Lâm Đồng, sau đó qua Bảo Lộc về TP.HCM đúng dịp 30-4.

“Bật mí” sự kiện Lê Văn Duẩn liên tục đánh bại vua nước rút Đỗ Tuấn Anh

Nếu trước đây Lê Văn Duẩn chỉ thắng Đỗ Tuấn Anh khoảng 2/10 lần rút tay đôi thì tại Cúp Truyền hình lần này, tay đua được mệnh danh “vua nước rút” liên tục “dưới màu” Duẩn.

Biến động lớn sau chặng Quy Nhơn - Pleiku ảnh 2

- Trong khi Áo xanh Cúp Truyền hình 2011 Đỗ Tuấn Anh vẫn trung thành với chiếc sườn Giant từng làm nên tên tuổi anh mùa giải trước thì Lê Văn Duẩn tự trang bị mới chiếc sườn xe S-Works gây đình đám của Specialized giá 1.900 USD (ảnh). Về kết cấu kỹ thuật, sườn mới nhẹ hơn, ngắn hơn 0,5 cm so với sườn cũ của Duẩn nhưng rất phù hợp cho những VĐV chuyên trị nước rút.

- Nói Duẩn đang lên phong độ e chưa chuẩn, mà Đỗ Tuấn Anh đánh mất những cú nước rút thần tốc thì đúng hơn. Từ khi không còn tập trung cùng đội tuyển quốc gia, Tuấn Anh sa sút phong độ thấy rõ. Bên cạnh đó, Tuấn Anh mùa này không còn các đồng đội Mai Công Hiếu hay Nguyễn Văn Tài hỗ trợ làm “chim mồi” nên đơn độc hơn.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm