Người Anh đã học bài phòng ngự của tuyển Ý nhưng sự nhạt nhòa trong phản công đã không thể là một bản sao hoàn chỉnh.
Đội tuyển Ý có thể rất khó khăn trước lối phòng thủ kiểu… Ý trước cầu môn đội Anh và sự vô duyên của các chân sút buộc học trò Prandelli phải chơi đủ 120 phút khoan hoài, khoan mãi với hai lần bóng bật cột cùng tám cú sút trúng đích nhưng không thành bàn.
Trận tứ kết thứ tư Euro 2012 cũng là trận đầu tiên không có bàn thắng, cho dù 5 phút đầu trận rất hứa hẹn 90 phút sẽ bùng nổ bàn thắng. Đầu tiên là cú sút của De Rossi đưa bóng đập cột ở phút thứ 3 và chỉ 2 phút sau, Johnson suýt nữa phá lưới Buffon.
Trong suốt 120 phút rạng sáng 25-6, đội tuyển Ý có đến 68% thời gian khống chế bóng, tung ra 36 cú sút cầu môn (so với chín của đội Anh) nhưng bóng không thể qua được đôi tay của thủ môn Joe Hart.
A. Cole sút hỏng quả 11 m quyết định (ảnh trái). Đội Ý vào tứ kết sau loạt sút luân lưu định mệnh. Ảnh: GETTY IMAGES
Các tuyển thủ Ý đã thắng toàn diện ở trung tuyến và chính sự xuất sắc ở tuyến hai này đã hạn chế rất nhiều khả năng phản công của đội Anh vốn bị liệt ngay từ trung tuyến.
Dù thầy trò ông Hodgson đã chuẩn bị cho loạt sút luân lưu rất kỹ và chủ động đưa trận đấu đến loạt “đấu súng” nhưng một lần nữa Anh lại không thắng được từ chấm 11 m.
Thế giới một lần nữa lại chứng kiến sự công bằng của bóng đá khi đội chơi hay hơn với lối đá tấn công mạnh mẽ và cống hiến hơn chính là đội chiến thắng dù chiến thắng của Ý khiến nhiều người nghẹt thở.
Anh dẫn trước ở loạt luân lưu thứ hai khi Montolivo căng thẳng khi đối mặt với Joe Hart đã sút ra ngoài nhưng ở lần sút thứ ba và thứ tư, lần lượt A. Young đưa bóng bật xà và A. Cole sút bóng quá hiền bị Buffon tóm gọn đã tạo điều kiện cho đội Ý vượt qua ở loạt sút định mệnh.
Người Anh tự hào tự nhận quê hương khai sinh môn bóng đá và đang sở hữu một giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhưng ở các giải đấu lớn, họ như một gã khổng lồ đứng trên đôi chân đất sét.
Lời nguyền chưa bao giờ vô địch Euro vẫn không ngừng ám ảnh đội tuyển Anh.
Thần kinh thép với cú sút kiểu Panenka của Pirlo - Khi đội Ý bị dẫn trước 2-1 sau hai lượt sút luân lưu thì Pirlo nhận trách nhiệm thực hiện loạt thứ ba. Tiền vệ năng nổ nhất của đội Ý với thần kinh thép khi đứng trước Joe Hart đã thực hiện cú sục mũi giày đánh lừa Hart đưa quả bóng đi thật chậm theo quỹ đạo hình vồng cầu vào lưới Joe Hart khi thủ môn này đã đổ người sang góc phải. Chính cú sút rất nghệ sĩ đòi hỏi thần kinh thép ấy đã tiếp sức cho các cầu thủ Ý tiếp tục thực hiện tốt những quả luân lưu còn lại trong khi A. Young thực hiện ngay sau đó và A. Cole lần lượt thất bại. - Thế giới vẫn gọi đấy là quả sút kiểu Panenka bởi cú sút nghệ sĩ đấy do cầu thủ Antonin Panenka (Tiệp Khắc cũ) thực hiện trong loạt đá luân lưu cuối cùng ở chung kết Euro 1976 đánh bại Đức. Người nổi tiếng với cú sút kiểu Panenka đấy là Zidane. Anh từng thực hiện cú sút đấy ngay trong trận chung kết World Cup 2006 và nạn nhân của anh là Buffon. Nếu so sánh cú sút giữa Zidane và Pirlo thì cú sút của Zidane khó và độc hơn, nhất là quả bóng đi vồng cầu chạm nhẹ vào xà rồi cuốn vào lưới như một tuyệt tác của nghệ sĩ bậc thầy Zidane. N.NGUYÊN |
ĐĂNG HUY