Cái giá của… đậu vớt

Khu khán đài A quá chật chội nhưng các nhân viên ban tổ chức sân thì hành xử rất cứng rắn. Khi các phóng viên vừa bước vào khu vực tác nghiệp theo quy định thì bỗng dưng bị những nhân viên với gương mặt sắc lạnh và cứng rắn chỉ lên khu… không đủ ghế ngồi.

Phải đứng dưới cái nóng hầm hập chờ chừng nửa tiếng và mong chờ một vài cái ghế nhựa được chuyển tới cho có. Anh em mỗi lần có việc lên xuống như đi “xin” danh sách trận đấu, hay “giải quyết” việc riêng thì phải vạch hàng khán giả chật như nêm để đi. Nhiều đồng nghiệp bị nhận được những lời lẽ không hay từ khán giả là chuyện thường. Không có đường đi lên “khu báo chí”, các phóng viên tìm đường đi ngay trước mặt nhiều khán giả đang ngồi thì bị “ném đá” liên tục. Chợt thấy tủi thân vì chẳng thấy nhân viên của ban tổ chức sân can thiệp để làm nhiệm vụ…

Ai cũng biết đội Đồng Nai được đặc cách lên V-League vào giờ chót khi có nhiều đội bóng bỏ cuộc. Thế nhưng trong cái khó ấy là cả một sự cứng nhắc và thô ráp mà báo chí chưa từng bị đối xử một cách phũ phàng như vậy.

Chợt lo lo bởi khí hậu Nam Bộ cũng đã sắp bắt đầu vào mùa mưa. Nắng nôi anh em chịu cực chẳng đã, nhỡ mưa xuống có trốn đằng trời. Có tin sân Đồng Nai đã động thổ xây các dàn đèn nhưng chiều qua, chúng tôi thử đi quanh sân chưa thấy động tĩnh gì.

Mưa nắng gì đến sân Đồng Nai cũng khổ cả!

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm