Cẩn trọng để tránh rủi ro

Số tiền họ bị mất không hề nhỏ, tối thiểu cũng phải vài ngàn USD mà hầu hết có được do gán đất, nợ nhà... Vì nhẹ dạ cả tin, họ đã bị “mờ mắt” trước các khoản hoa hồng cao.

Có một lão nông ở Đồng Tháp (70 tuổi), hàng ngày đạp xe 30-40 km bán vé số nuôi gia đình gồm mẹ già, vợ và cháu nội. Ông không dám ăn, không dám mặc nhưng dám bán hai con bò vay của dự án xóa đói giảm nghèo, gom hết tiền dành dụm từ việc bán vé số và đi vay 5-7 triệu đồng để có đủ 900 USD đưa vợ chồng “đầu nậu” ở thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), chỉ vì lời hứa lãi 3%/ngày. Có người họ, tên, địa chỉ của mình nói còn không suông nhưng tỉnh queo bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn USD để mua một tài khoản ảo trên mạng với bao thủ tục rườm rà, nào là password, nào là username, toàn những thuật ngữ vi tính...

Theo luật, mọi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm đối với việc làm của mình. Nếu lỡ đưa vốn cho những cá nhân, tổ chức không được cơ quan nhà nước cấp phép kinh doanh ngoại hối, cá nhân đó phải cố gắng níu áo người đã giao dịch và nếu không “bắt đền” được thì đành chịu vậy. Song vẫn phải tội nghiệp cho họ vì khả năng lấy lại tiền xem ra rất mông lung.

Những nạn nhân trên vừa đáng thương và cũng vừa đáng trách. Bài học kinh nghiệm cần rút ra ở đây: Phải cố gắng xem xét thấu đáo, giao dịch với đúng người, đúng nơi để khỏi nhận lãnh những bất trắc, hậu quả lớn!

VĂN MINH (Long An)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm