Cảnh sát 'giật mình' vì thu nhập của trộm chó

Ngày 3/7, Công an huyện Tây Sơn đã bắt giữ Nguyễn Thái Hào (21 tuổi) về hành vi trộm chó.

Cảnh sát 'giật mình' vì thu nhập của trộm chó ảnh 1

Hào xài sang, ăn mặc tươm tất vì "sống khoẻ" bằng việc trộm chó. Ảnh: Danh Toại

Khai nhận với cảnh sát, Hào cho biết đêm 25/6 đã trộm được 4 con chó thì bị công an phát hiện truy đuổi nhưng anh ta chạy thoát. Nguyên nhân, động cơ khiến hắn "bám nghề" là vì sống khá thoải mái từ việc đập chó trộm. "Cứ mỗi đêm đập khoảng 5 con chó, em kiếm 2 triệu đồng", anh ta nói.

Thời điểm bị bắt, trong người Hào có hơn 10 triệu đồng toàn tờ 500.000 nghìn, xài điện thoại đắt tiền và ăn mặc rất tươm tất. Nam thanh niên bảo đều do tiền bán chó trộm mà có. So với mức thu nhập của người dân nơi đây, chỉ một đêm đi đập chó hắn kiếm được bằng cả tháng lương của người lao động.

Theo một cán bộ điều tra, cũng vì kiếm được nhiều tiền mà Hào bất chấp pháp luật. Trước đó một tuần hắn đánh gây thương tích một người tại phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn khi phát hiện hắn đang trộm chó.

Theo Danh Toại (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm