Chỉ có tự thua chính mình Hà Nội FC mới không vô địch!

(PLO)- Trận đại thắng 5-2 của thầy trò HLV Chun Jae-ho trước hiện tượng Nam Định cho thấy Hà Nội quá mạnh và ngôi vô địch V-League 2022 khó thoát khỏi tay họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chuyên môn đều có chung nhận định Hà Nội mùa này quá mạnh và chỉ có… Hà Nội mới có thể đánh bại Hà Nội hoặc khi họ tự thua chính mình mà thôi.

Không chỉ ở V-League 2022, trong khoảng hơn 10 mùa giải gần đây, đội bóng hạng ba của bầu Hiển từ khi góp mặt ở đấu trường bóng đá cao nhất quốc gia có đến năm lần vô địch, năm lần á quân, một lần giành huy chương đồng. Nghĩa là, Hà Nội luôn giữ ổn định cách chơi của mình với một đội hình mạnh mẽ mà nếu dốc sức ra chơi thật lòng, rất khó có thế lực nào cản nổi.

Đi kèm với thành công của CLB Hà Nội là núi tiền của bầu Hiển khi ông không ngại chi cho đời sống cầu thủ lên mức vương giả. Dàn cầu thủ giỏi có chọn lọc biết cầu tiến và học hỏi lẫn nhau cùng những món tiền thưởng hào phóng của ông chủ luôn giúp bất kỳ HLV nào đều rất dễ làm việc ở đây. Và bất kể khi nào Hà Nội muốn, họ đều có chiến thắng hoặc không khó chiếm ngôi đầu vào cuối mùa bóng.

Hà Nội FC luôn cao hơn các đối thủ dù có những lúc thua thất thường thì vẫn sẽ là nhà vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hà Nội FC luôn cao hơn các đối thủ dù có những lúc thua thất thường thì vẫn sẽ là
nhà vô địch.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cũng có mùa Hà Nội bỗng dưng yếu đi bất thường như khi để SHB Đà Nẵng (mùa 2012) và Quảng Nam (2017) vô địch mà theo giới chuyên môn là “Vì họ muốn thế!”. Họ khẳng định qua hình ảnh các cầu thủ đội vô địch dù không phải là Hà Nội FC công kênh ăn mừng chiến công với bầu Hiển. Ngoài ra, thêm ba lần SL Nghệ An (mùa 2011), B. Bình Dương (hai mùa 2014-2015) hay Viettel (2020), có thể do chủ quan khiến Hà Nội chỉ giành ngôi á quân.

Riêng ở mùa này, Hà Nội với tân chủ tịch trẻ con trai bầu Hiển nắm đội, rất khó có ngựa về ngược khi họ đang có 37 điểm, nhiều hơn hai đội xếp sau 5-7 điểm mà còn chơi ít hơn một trận. Từ những chiến thắng như chẻ tre, Hà Nội có hiệu suất ghi bàn cao nhất (31 bàn) và nằm trong nhóm để lọt lưới ít nhất (16 bàn). Cũng có khi Hà Nội vấp ngã, như hồi đầu mùa để thua đội bóng anh em SHB Đà Nẵng 1-2 khiến cổ động viên nổi giận đòi sa thải HLV Chun Jae-ho, hay sau nửa mùa ngã ngựa trước Bình Định 0-3, chỉ có người trong cuộc mới hiểu đấy là những cái thua vì cố tình vấp hay bị bắt phải vấp.

Bất chấp hai cú ngã đáng ngờ ấy, Hà Nội vẫn băng băng về đích trong sự bất lực kiềm chế của tất cả đối thủ. Bằng chứng là tân HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ ban đầu ông nghĩ Nam Định có thể lấy 1 điểm trên sân Hàng Đẫy nhưng khi va chạm thực tế mới biết điều đó là không thể.

Với dàn tuyển thủ quốc gia và U-23 chất lượng số một V-League càng làm cho chiều sâu đội hình của Hà Nội thêm đầy đặn hơn, thầy trò HLV Chun Jae-ho không vô địch là tin động trời.

Sài Gòn FC còn nước còn tát

Đội bóng chủ sân Thống Nhất khi còn sở hữu của… bầu Hiển, họ chưa bao giờ phải lận đận lo chống rớt hạng như bây giờ, vì bên cạnh có rất nhiều đồng minh hoặc thân hữu. Tuy nhiên, thời thế đổi thay đã khiến Sài Gòn FC chật vật tự lo cứu mình. Chỉ vỏn vẹn một vòng đấu ngoi lên vị trí áp chót, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã trở về nơi đáy bảng quen thuộc. Trận hòa Viettel 1-1 ngay trên sân nhà càng khiến Sài Gòn FC khó thở trong thời điểm cuối mùa. Họ đang nằm cuối bảng với 16 điểm, còn kém hai đội xếp trên TP.HCM và Hà Tĩnh 1 điểm, thua Nam Định và SHB Đà Nẵng 2-3 điểm. Cơ hội trụ hạng vẫn âm ỉ với Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và Sài Gòn FC ở thế còn nước còn tát. Chỉ ngại ngùng cho họ với đội hình vừa yếu vừa thiếu và khả năng tận dụng thời cơ ghi bàn quá kém sẽ rất khó làm một cuộc lội ngược dòng. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm