Chiếm đất công viên Gia Định trồng rau xanh!

(PLO) - Công viên Gia Định được ví như chiếc lá phổi xanh của thành phố, song ưu điểm này vẫn chưa được tận dụng để đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Đặc biệt, do sự quản lý lỏng lẻo, người dân ở gần đây đã trổ cửa vào công viên, tranh thủ chiếm dụng một phần đất bỏ hoang để lên luống trồng rau.

 Công viên Gia Định khá lớn, có trục đường Hoàng Minh Giám đi xuyên ngang. Ảnh: MP

 
Người dân từ các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp… có thể thuận tiện trong việc tìm đến đây để vui chơi, giải trí. Ảnh: MP

 
Nó còn là nơi để phụ huynh đưa các em bé đến để vui đùa. Ảnh: MP

 
Nhưng nếu nhìn kỹ thì sau lưng cậu bé này là dãy đất bỏ hoang với cỏ dại mọc đầy. Ảnh: MP

Con đường nội bộ này cũng chia cắt công viên thành hai “thế giới” khác biệt hoàn toàn. Ảnh: MP 

 
Một bên được chăm sóc kỹ lưỡng trông xanh rất xanh mát. Ảnh: MP

Ngược lại một bên để hoang hóa, cỏ dại mọc đầy và người dân ở đây cho biết, việc để hoang hóa này đã xảy ra từ nhiều năm trước. Ảnh: MP

Nhiều người dân đã tận dụng sự lãng phí đang tồn tại ở công viên Gia Định nên tạm chiếm dụng một phần đất bên trong công viên để lên luống trồng rau. Ảnh: MP 

Căn nhà này đã trổ cửa ra công viên để vào “vườn rau” và trên các tầng lầu được thiết kế cách mở tối đa cửa sổ có thể để hướng về không gian phía công viên Gia Định, trong đó có những luống rau. Ảnh: MP

Một số hộ còn vây lưới, bảo vệ đám rau khá kỹ. Ảnh: MP 

 
Nhưng một số nhà vẫn quay lưng và “nói không” với công viên Gia Định. Ảnh: MP   

Minh Phong

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm