Chiều qua, vòng 7 V-League: Đất diễn của ngoại binh

Mỏi mắt tìm kiếm những thông tin nóng bỏng để chọn một trận cầu đinh trong bảy cặp đấu V-League, báo chí vẫn chỉ chọn ra mỗi cặp HA Gia Lai tiếp ĐT Long An. Nó giống như tình cảm còn sót lại trong hồi ức một thời các cao thủ bóng đá Việt Nam ra sân hoặc các ông bầu ở hậu trường đụng độ nhau chan chát.

Ngoại binh đẩy chân sút nội vào bóng tối

Chiều qua, vẫn là cuộc tái ngộ của hai đội bóng lớn trên phố núi nhưng đã không còn nóng như xưa báo chí rôm rả cả tuần. Cầu thủ vẫn chạy rất nhiều trên sân nhưng 90 phút chỉ là màn trình diễn của các kép chính ngoại và vây quanh là những vai phụ nội. HA Gia Lai có bóng thì phất lên cho Evaldo - Wanga xoay xở rồi tự tìm bóng vào lưới đối phương. Tương tự, cầu thủ ĐT Long An chỉ tập trung bóng cho Antonio - Tshamala là hết nhiệm vụ.

Chân sút Phan Thanh Bình phát tiết từ năm 17 tuổi cho đến khi chuyển từ HA Gia Lai sang ĐT Long An cứ ngỡ đang vào độ chín muồi của tài năng thì bỗng dưng… rụng.

Chiều qua, Thanh Bình chơi thật khó khăn và không có nhiều đất diễn hoặc không dám diễn bên cạnh các ngoại binh CLB mua về như những nhà cứu rỗi. Chính bởi việc ưu tiên suất tiền đạo cho ngoại binh đã khiến cho các chân sút nội hoàn toàn bị khuất lấp. Nhìn cái cảnh Thanh Bình lủi thủi ra sân nhường chỗ cho ngoại binh nhập tịch Lê Tostao đủ thấy hết sự buồn bã của một ngôi sao một thời chưa xa.

Chiều qua, vòng 7 V-League: Đất diễn của ngoại binh ảnh 1

Evaldo lập hat trick làm lu mờ các chân sút nội. Ảnh: XUÂN HUY

Tương tự, tiền đạo Tăng Tuấn của chủ sân Pleiku từng khoác áo số 10 đội tuyển Việt Nam chiều qua chỉ có cửa ra sân từ ghế dự bị. Mỗi mình Evaldo tỏa sáng, là tác giả của cú hat-trick vào lưới ĐT Long An cho thấy tính hiệu quả từ ngoại binh đã dần đẩy các chân sút nội vào bóng tối.

Những đốm sáng trong rừng sao ngoại

V-League bây giờ là những sự lặp lại đến nhàm chán. Mấy mùa bóng qua vẫn chỉ là những cái tên ngoại binh làm mưa làm gió chờ cuối mùa nâng giá làm tiền các đội bóng. Timothy dứt áo Đồng Tháp vì không moi thêm được tiền và bởi HP Hà Nội lót tay cao hơn. Đầu mùa này Đồng Tháp suýt mất Samson về tay Hà Nội T&T nhưng đối tác sợ bị kiện mới thôi.

Cuộc đối đầu giữa Đồng Tháp và HP Hà Nội chiều qua, mấy cái tên ngoại binh ấy vẫn đóng vai trò chủ chốt không thể thay thế. Đồng Tháp ghi ba bàn nhờ công Samson (hai bàn) và Sunday, trong khi HP Hà Nội có một bàn của Timothy.

Dấu ấn ngoại binh in quá đậm với những cái tên cũ chưa thể làm mới V-League qua từng vòng đấu. Một ngày trước, trong cơn mưa gôn trên sân Hàng Đẫy với sáu bàn thắng thì Leandro (Bình Dương) tạo bước ngoặt với hai bàn và Jonathan, Cantoro lấy về 1 điểm cho Hà Nội ACB.

Sự tin tưởng ngoại binh gần như mù quáng xảy ra trên sân Chi Lăng. Tiền đạo Merlo được giao sút ba quả phạt đền cho Đà Nẵng thì anh chỉ một lần thành công, khi trước đó Khánh Hòa có bàn gỡ 1-1 do công Tấn Tài.

Ba bàn thắng của SL Nghệ An trên sân Vinh cũng nhờ cặp ngoại binh Helio, Ansha ghi vào lưới Thanh Hóa và bàn còn lại của Hồng Việt. Hai bàn thắng của Hải Phòng chọc thủng lưới NaviBank Sài Gòn do công Thiago và Đức Dương.

Điểm sáng lớn và duy nhất ở vòng 7 V-League thuộc về một chân sút nội là Văn Quyết của Hà Nội T&T. Khi tiền đạo Matias bị bắt chặt, chính tuyển thủ U-20 quốc gia đã hai lần nổ súng ở hiệp một mang về chiến thắng quý cho đội nhà. Laumann gỡ bàn danh dự cho Ninh Bình.

Kết quả vòng 7 V-League: HA Gia Lai - ĐT Long An: 3-0; Đồng Tháp - HP Hà Nội: 3-1; Đà Nẵng - Khánh Hòa: 1-1; Hà Nội T&T - Ninh Bình: 2-1; SL Nghệ An - Thanh Hóa: 3-0; Hải Phòng - NaviBank Sài Gòn: 2-0; Hà Nội ACB - Bình Dương: 3-3.

Bảng xếp hạng: 1. Đồng Tháp (14 điểm); 2. SL Nghệ An (13 điểm); 3. Đà Nẵng (13 điểm); 4. Hà Nội T&T (12 điểm); 5. NaviBank Sài Gòn (11 điểm); 6. Bình Dương (11 điểm); 7. HA Gia Lai (10 điểm); 8. HP Hà Nội (10 điểm); 9. Hải Phòng (10 điểm); 10. Khánh Hòa (10 điểm); 11. Thanh Hóa (7 điểm); 12. Ninh Bình (6 điểm); 13. ĐT Long An (5 điểm); 14. Hà Nội ACB (4 điểm).

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm