Ngày 3-5, hơn 50 người sống trong khu nhà trọ 21/6, ấp Trung Chánh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bị “nhốt” trong các căn phòng không có điện, ngập nước mưa vì chủ nhà trọ không chịu mở lối đi.
Khu nhà trọ này được xây và cho thuê từ nhiều năm nay mà không chừa lối đi riêng, mọi người phải đi nhờ trên phần đất của người khác. Sáng 3-5, người chủ đất kế bên xây tường bít lối đi này làm cho mọi sinh hoạt bình thường của bà con bị gián đoạn. Khi bà con yêu cầu chủ nhà trọ mở lối đi thì bị cúp điện…
Gặp cơn mưa đầu mùa, khu nhà trọ ngập nước, người thuê phòng phải trèo tường, mượn thang tre của nhà dân gần đó để giúp những người bên trong ra ngoài.
“Tôi có bầu chẳng leo thang được và không biết sẽ sinh vào lúc nào. Tôi không hiểu vì sao có lối đi riêng nhưng bà chủ lại không cho đi trong khi hằng tháng vẫn thu tiền?” - chị Nguyễn Thị Bích T., người thuê phòng trọ, nói.
Giải thích việc không mở lối đi riêng cho bà con, chủ khu nhà trọ Nguyễn Thị Hải nói: “Lối đi riêng băng ngang khu vực gia đình tôi kinh doanh nên không thể cho bà con đi lại, gây phức tạp. Việc cúp điện là do nhà đèn chứ gia đình không làm…”.
Ông Tô thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chánh, nói: “Trước đây xã đã mời bà Hải đến làm việc, buộc phải mở lối đi riêng cho bà con trong vòng 10 ngày trước khi chủ đất kế bên xây tường nhưng bà vẫn chưa thực hiện. Trước mắt xã sẽ đề nghị người chủ bức tường tạm thời phá 1 m tường lấy lối đi cho bà con. Chúng tôi cũng buộc bà Hải cung cấp điện cho bà con sử dụng trong khi chờ mở lối đi riêng. Nếu không, chúng tôi sẽ đề nghị rút giấy phép cho thuê nhà của bà”.
T.HIẾU - K.PHÚ