TÂY BAN NHA:

Chuyện những chuyến xe về làng kiếm chồng

Chuyện những chuyến xe về làng kiếm chồng ảnh 1

Candeleda nằm bên sông Lobera hiện chỉ có khoảng 6.000 cư dân sinh sống.
Candeleda, một thị trấn nằm ven sông Lobera đẹp như tranh vẽ, vừa tổ chức một lễ hội cuối tuần để chào đón 68 phụ nữ cho buổi gặp gỡ với những người đàn ông độc thân trong làng. Những bức tranh trong hang động cổ xưa cho thấy Candeleda đã có người tới định cư khoảng 5.000 năm về trước và Jose Miguel, 67 tuổi, cho biết ông ghét phải chứng kiến cảnh dân số ở đây ngày một teo lại sau khi đã có một bề dày lịch sử dài như vậy.

"Tôi đã tìm hiểu qua một vài góa phụ và phụ nữ độc thân ở đây," ông Miguel nói. "Tôi đăng ký để gặp những người mới và hy vọng sẽ chỉ cho họ thấy quê hương tôi đẹp nhường nào."

Chuyện những chuyến xe về làng kiếm chồng ảnh 2

Những phụ nữ độc thân tới từ thành phố Madrid rất thích thú với chuyến đi.

Tổ chức hẹn hò Asocamu, được thành lập năm 1995 nhằm mục đích thúc đẩy dân số nông thôn bằng cách tổ chức các buổi gặp gỡ cho những người độc thân, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế của Tây Ban Nha và sự cám dỗ của những công việc ở thành phố đã khiến nhu cầu này cấp thiết hơn bao giờ hết, Manuel Gozalo, một trong những nhà tổ chức, cho biết.

Nhiều làng quê đang rơi vào tình trạng tiêu điều, thống kê quốc gia cho thấy có tới 100 trong số 5.000 ngôi làng ở Tây Ban Nha sắp bị bỏ hoang.

Cả một vùng rộng lớn ở trung tâm và bắc Tây Ban Nha có nguy cơ giảm dân số. Trong các cộng đồng nông nghiệp nhỏ ở trung tâm đồng bằng Tây Ban Nha, những người đàn ông độc thân cảm thấy rất khó khăn khi phải chịu đựng sự cô đơn, Gozalo nói.

Chuyện những chuyến xe về làng kiếm chồng ảnh 3

Một người đàn ông trong làng chào đón những người phụ nữ tới từ Madrid bằng một điệu nhảy.

Được biết, Asocamu đã tổ chức những chuyến xe buýt hẹn hò dựa trên nguồn cảm hứng từ bộ phim Westward the Women, kể về câu chuyện miền tây nước Mỹ đã cải thiện dân số của mình bằng cách tổ chức những chuyến tàu đưa phụ nữ tới làm việc và kết bạn với những người khai hoang độc thân.

Chuyện những chuyến xe về làng kiếm chồng ảnh 4

Ông Bernando, 70 tuổi đang trò chuyện với một người phụ nữ còn khá trẻ trung.

Trong ngôi làng Candeleda với những mái ngói đỏ tươi, những người đàn ông và phụ nữ độc thân nhảy nhót, tán tỉnh và tìm kiếm ý trung nhân lý tưởng cho mình. Blanca Fernandez, 52 tuổi, một tiểu thương tại Madrid đã có mặt ở đây sau khi bị lôi cuốn bởi ý tưởng chuyến đi 9 ngày và một cơ hội lãng mạn.

"Tôi biết thật khó khăn để tìm được tình yêu đối với một ai đó nhưng một vài cuộc gặp gỡ thế này thực sự đã dẫn tới hôn nhân," Blanca Fernandez nói.

Theo Sầm Hoa (VNN / AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm