Chuyện vui nghề báo: Giải cứu cô gái bị…bạn trai nhốt

Giữa trưa nắng gay gắt 39 độ cuối tháng năm, tôi nhận một tin cấp báo từ tòa soạn: “Một cô gái đang bị giam giữ tại một căn nhà không rõ địa chỉ ở quận Gò Vấp, yêu cầu phóng viên tới ngay nếu không tính mạng sẽ nguy hiểm". 

Cúp máy xong, Trưởng ban Thời sự gửi cho tôi số điện thoại và định vị nơi cô bé đang cầu cứu kèm theo nội dung tin nhắn: “Tôi cần sự giúp đỡ,. Tôi đang gặp nguy hiểm”.

Những tin nhắn tiếp theo của cô gái đã làm cả tòa soạn nóng lên: “Ban dung nt hay dt nua toi k nghe may hay nt dc dau” (bạn đừng nhắn tin hay điện thoại nữa, tôi không nghe máy hay nhắn tin được đâu).

Nội dung cô gái cầu cứu giữa trưa. Ảnh: Hoài Nam

Khoảng 15 phút sau, tôi có mặt tại vị trí như theo định vị nhưng không tìm được địa chỉ. Tôi dùng điện thoại gọi cho cô gái. Tuy nhiên, giọng cô gái có vẻ không nguy hiểm tới mức như tin nhắn đã gửi cầu cứu trước đó.

Khi hỏi địa chỉ nơi căn nhà cô đang bị nhốt, cô gái chỉ rõ ràng: “Anh đến chợ An Nhơn có con hẻm quẹo vào, đi tiếp gặp cây bàng anh quẹo phải, căn nhà em đang bị nhốt là thứ 2 cuối hẻm”.

Tôi đi theo chỉ dẫn của cô gái đó một căn nhà bị khóa trái cửa, đứng bên ngoài tôi tiếp tục gọi điện cho cô gái để kiểm chứng thêm lần nữa trước khi “hành động”.

Tôi hỏi cô gái ăn gì chưa, xung quanh nơi bị nhốt là căn nhà hay phòng?. "Em đang bị nhốt bên trong một căn nhà. Em ăn cơm rồi, đồ ăn lấy trong tủ lạnh” – cô gái trả lời gọn lỏn.

Tôi hỏi thêm, nhà em ở đâu? Ai đưa em tới đây? Nhà em đang bị nhốt là nhà ai? Cô gái đáp: “Nhà em ở Bình Thạnh, em tự đến từ đêm qua, đây là nhà bạn trai em”. Tôi hỏi tiếp bạn trai em đi đâu rồi? “Bạn em khóa cửa đi từ sáng, em không biết đi đâu, giờ em muốn về mà không mở được cửa, em lên mạng ...nhờ tòa soạn giúp em để em về nhà”.

Nghe cô gái nói vậy, tôi nghiêm giọng: "Em có biết em làm vậy là không đúng sự thật, trong khi cả tòa soạn chúng tôi lo lắng cho tính mạng của em, cử phóng viên đến ngay để giúp em giữa trưa nắng như lửa đốt?". Có lẽ cô gái biết sai nên nhỏ nhẹ “cho em xin lỗi, chỉ vì em muốn về với mẹ”.

Nhà báo Hoài Nam (hàng sau, thứ tư từ trái sang) cùng đồng nghiệp nhận giải báo chí TP.HCM  năm 2019

Mặc dù thông tin của cô gái không đúng sự thật nhưng tôi vẫn thấy vui, vui vì Báo Pháp Luật TP.HCM vẫn được bạn đọc tin tưởng. Đặc biệt, trước những tin báo nóng, tin báo nguy hiểm, tờ báo thường có mặt trong tim họ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm