CLB TP.HCM bại trận trong lần đầu vắng Công Vinh

Vòng đấu thứ 7 V-League, CLB TP.HCM tiếp Hà Nội trên sân Thống Nhất, trận đầu tiên đội bóng thiếu Công Vinh nơi khán đài VIP.

HLV Miura tuyên bố như một lời động viên nhiệt huyết với học trò rằng, nếu lực lượng không ổn, ông sẽ xỏ giày ra sân đá hậu vệ.

Hải Anh mở bàn trước cho TP.HCM.

Đối thủ của CLB TP.HCM hôm nay quá mạnh, ngoài việc Hà Nội đang đứng đầu bảng xếp hạng, họ có chân sút ngoại Oseni đang dẫn đầu danh sách dội bom V-League. Cùng với đó là dàn sao tuyển quốc gia lẫn U-23 mà Hà Nội đang sở hữu.

Nhưng dường như CLB TP.HCM... quá "thấp" so với Hà Nội.

TP.HCM đã yếu lại thiếu hàng loạt trụ cột do chấn thương và thẻ phạt. Cách thể hiện của CLB TP.HCM cho thấy họ quyết tâm rất cao với bàn thắng mở tỉ số trước do công Hải Anh ghi phút thứ 10, cùng với bàn thắng sớm là lối chơi rất ấn tượng bằng những pha tấn công sắc cùng nhiều cơ hội được tạo ra.

Văn Quyết góp một bàn cho Hà Nội.

Nhưng Hà Nội với lực lượng quá mạnh, lại có chiều sâu nên họ có quá nhiều phương án. TP.HCM dẫn bàn trước 1-0 và duy trì được đến phút 53, trước khi Hùng Dũng có bàn san bằng 1-1 cho Hà Nội.

Nắm trong tay lực lượng tinh nhuệ, Hà Nội có nhiều phương án. Đến phút 74 thì đội trưởng Văn Quyết lại giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1. Cùng với đó, HLV Chu Đình Nghiêm tăng cường hỏa lực bằng việc tung Quang Hải vào sân. Các miếng đánh của Hà Nội càng trở nên đa dạng và sắc sảo hơn.

Văn Quyết và Oseni như những cỗ máy... dội bom.

Phút 71 thì Oseni tiếp tục chứng minh phong độ cao của mình bằng bàn thắng thứ 9 trong bảy vòng đấu V-League, giúp Hà Nội đào sâu cách biệt 3-1. Sau đó ít phút, phút 86 thì Oseni lại hoàn thành cú đúp và bàn thắng thứ 10 mùa V- League của cầu thủ Nigeria này giúp Hà Nội thắng chung cuộc 4-1.

Oseni hoàn thành cú đúp và nâng số bàn thắng lên 10 bàn.

Mọi nỗ lực đã cạn kiệt, cùng với sức lực và con người có hạn, TP.HCM chấp nhận trận thua nặng trước Hà Nội.

Nhưng điều đọng lại là tinh thần thi đấu của CLB TP.HCM đáng khen ngợi. Họ thi đấu với tinh thần lăn xả. Và với cách thể hiện này, hy vọng CLB TP.HCM sẽ vượt qua được sóng gió và tiếp tục ấp ủ mục tiêu tốp 3 của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm