Có bao nhiêu hồ ở Hà Nội, lấp hết đi!

Đơn giản vậy thì đặt cái hồ ở đâu mà chả được, hồ thiên nhiên hay hồ nhân tạo thì đều là cái hố có nước như nhau.

Vậy nên bổn quán thấy cái sáng kiến được cho là “táo bạo” của chủ đầu tư về việc lấp hồ Thành Công ở Hà Nội để xây chung cư, rồi đào một cái hồ khác “đền” lại đâu có gì ầm ĩ. Cư dân sao cứ nhăn nhó nhặng xị thật chả ra làm sao. Không phải hồ chỗ này thì là hồ chỗ khác, như nhau cả thôi.

Người già khi xa Hà Nội được hỏi nhớ gì, thường bảo rằng nhớ mấy cái hồ. Chuyện lấp hồ nói trên xin các cụ đừng lo gì cả. Sau này quay về chốn cũ tìm về dĩ vãng, biết đâu sẽ được thấy cái bảng thông báo: “Đứng y vị trí hồ cũ, nhìn về hướng Đông/Tây/Nam/Bắc, đi thêm vài cây số, thấy cái hố to 1 ha có nước, ấy được gọi là hồ Thành Công”.

Và cứ cái đà lấp hồ - trả lại này thì nỗi lo của Hà Nội về gần 1.300 chung cư hết niên hạn sử dụng được cải tạo thế nào sẽ có lối ra. Cứ lấp hết các hồ, đầm, ao rồi khoét cái hố khác, đổ nước vào hoàn lại là ổn!

Ngày càng có nhiều ý tưởng táo bạo đến bá đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm