Cô bé mắc bệnh xương thủy tinh và ước mơ lên giảng đường

Từ sáng sớm 4-7, Thảo cùng mẹ (ảnh) đã có mặt tại Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Chị Trần Thị Liên (mẹ Thảo) cũng mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, hai mẹ con chỉ cao 1,25 m. Chị Liên tâm sự gia đình có năm người thì hết bốn người mắc chứng bệnh dễ vỡ này. Cuộc sống khó khăn, phải dựa vào tiền công phụ hồ của người cha.

Cô bé mắc bệnh xương thủy tinh và ước mơ lên giảng đường ảnh 1

“Từ nhỏ, em đã thích vẽ. Hồi lớp 9, em tham dự cuộc thi vẽ về quê hương, mái trường được giải nhì. Nếu không vào được Trường ĐH Bách khoa, em cũng sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Kiến trúc” - Thảo tâm sự. Hơn ba ngày vất vả, phải đi lại nhiều khiến đôi chân yếu mềm của Thảo đau nhức, tê buốt. Nhưng trên khuôn mặt lấm tấm giọt mồ hôi của cô bé xương thủy tinh vẫn toát lên niềm hy vọng.

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm