Cô gái tật nguyền với ước mơ vào đại học

Ông Nguyễn Thái Nghĩa, bố của Hiền, tâm sự: "Lúc sinh ra Hiền đã bị khuyết tật, hai chân tay co quắp, miệng méo xệch, đi lại và nói khó khăn. Lớn lên, Hiền lại khao khát học tập nên bắt bố mẹ ngày ngày phải chở đến trường rồi bồng cháu vào bàn học. Suốt 12 năm học, Hiền luôn đạt học sinh khá, giỏi…".

Cô gái tật nguyền với ước mơ vào đại học ảnh 1

Nhà nghèo, hai vợ chồng làm nông nhưng thương Hiền, ông Nghĩa đã bán lúa cùng con chạy xe máy hơn 200 km đến Huế để thực hiện ước mơ vào ĐH của Hiền. Hiền chia sẻ: "Em làm bài thi hơi khó khăn và viết chậm hơn rất nhiều so với các bạn vì tay yếu. Nhưng mỗi lúc nghĩ đến bố mẹ đã hy sinh nhiều vì mình nên em lại quyết tâm hơn để làm bài. Hai môn thi ngày đầu tiên em làm cũng khá, hy vọng hôm nay em sẽ hoàn thành tốt môn thi cuối cùng để mang niềm vui cho bố mẹ…".

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm