Bị chồng phụ bạc, người phụ nữ bất hạnh này không còn chốn nương thân và quay quắt nỗi nhớ con.
Ruồng rẫy, ngược đãi vợ
Chị Hoa thuê trọ trong một căn nhà tồi tàn ở tổ 1, phường Hoàng Liệt. Chị kiếm sống bằng đồng lương ít ỏi từ việc làm lao công cho một công ty. Nhớ lại những gì xảy ra trước đây, chị Hoa vẫn không khỏi tủi phận. Chị kể, hơn 5 năm trước, chị bị gia đình chồng cấm cửa và tước luôn cả quyền thăm nom, chăm sóc hai đứa con.
Chị và anh Nguyễn Duy Lợi vốn là những người cùng làng, năm 1993, hai người nên nghĩa vợ chồng. Lần lượt sinh hai con trai, ngôi nhà của vợ chồng chị tuy còn nghèo khó, thiếu thốn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Chỉ đến khi có sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ khác thì sợi dây tình cảm của vợ chồng chị đã bị cắt lìa Chỉ đến khi có sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ cùng tên - Nguyễn Thị Hoa, quê ở Phúc Yên, thì sợi dây tình cảm của vợ chồng chị đã bị cắt lìa. Người đàn bà ấy chẳng đẹp, còn có phần thô nháp của một thợ hồ. Thế nhưng, không biết vì lẽ gì chồng chị đắm đuối tình mới, ruồng rẫy vợ. Chị Hoa bao đêm khóc ướt gối, thủ thỉ khuyên chồng nhưng càng cố níu kéo thì hố sâu ngăn cách giữa hai người càng lớn dần. Chị bất lực chứng kiến cuộc tình vụng trộm của chồng. Cho đến khi cái bụng của người đàn bà kia to vượt mặt, chị biết mình đã mất đi gia đình nhỏ bé này. Chồng đưa vợ bé về chung sống, lại được gia đình anh ta đồng tình ủng hộ, chị Hoa đành ngậm đắng nuốt cay, sống lầm lũi như một cái bóng. Dẫu vậy, chồng chị vẫn chưa vừa lòng, ép phải ly hôn. Hoa uất ức nghĩ, mình chẳng có tội gì và bọn trẻ cũng không thể thiếu mẹ nên chị kiên quyết không ly hôn. Hoa trở thành cái gai trong mắt nhà chồng. Họ "ném" vào chị sự ghẻ lạnh và nhiều lần hành hung chị. Hoa bảo, giờ vết thương do bị chồng và em chồng hành hung đã lành nhưng vết thương lòng thì không bao giờ hàn gắn được. Hoa không thể quên trận đòn khiến chị vào bệnh viện cấp cứu, mà theo chuẩn đoán của bác sĩ, Hoa bị "chấn động não". Khi ra khỏi bệnh viện, Hoa trở về ngôi nhà đã từng là tổ ấm hạnh phúc của mình thì chồng đã khóa kín cổng. Chị phải chờ đêm tối để trèo tường vào nhà. Hai con người tội lỗi vẫn chung sống với nhauQuá cay đắng, Hoa tố cáo việc chồng vi phạm chế độ hôn nhân gia đình nhưng lại bị chính quyền phường sở tại phớt lờ. Không bỏ cuộc, chị Hoa tiếp tục gõ cửa các cơ quan chức năng kêu cứu. Khi phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Lợi và Nguyễn Thị Hoa về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng diễn ra, chị Hoa đến từ sớm. Chị ngồi ngay ở hàng ghế đầu với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nỗi đau của người vợ bị chồng ruồng bỏ, đối xử tệ bạc, đến lúc này mới được dịp vỡ òa. Thế nhưng, trước vành móng ngựa, kẻ từng bao năm "đầu gối tay ấp" với chị vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta bao biện đổ lỗi cho vợ không tròn trách nhiệm dâu con, hỗn láo với gia đình chồng nên mới dẫn đến cảnh "tan đàn xẻ nghé". Nhưng dù thế nào, Lợi vẫn phải cúi đầu thừa nhận, anh ta đã chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Hoa và có một con chung trong khi đang có vợ là Trần Thị Hoa cùng 2 con trai. Người đàn ông bạc tình này còn cay độc nói đã nhiều lần đơn phương xin ly hôn nhưng rồi lại rút đơn để chị Trần Thị Hoa mãi mãi không có cơ hội xây dựng gia đình mới. Đánh đập, hành hung vợ nhưng người đàn ông này lại xót xa cho vợ bé, anh ta khai rằng, vì Nguyễn Thị Hoa sức khoẻ yếu, cần có anh ta ở bên chăm sóc. Nguyễn Thị Hoa cũng trơ trẽn viện cớ cho việc "cướp chồng" người khác là vì muốn "xin" một đứa con và Lợi đã đồng ý. Sau phiên tòa, Lợi lĩnh án 8 tháng tù treo, còn Hoa phải chịu 8 tháng cải tạo không giam giữ. Bản án đã tuyên, nhưng sự thực tréo ngoe là hai con người tội lỗi này vẫn tiếp tục được chung sống với nhau dưới một mái nhà. Còn người đàn bà bất hạnh mang tên Trần Thị Hoa vẫn chịu cảnh cô độc trong ngôi nhà tồi tàn thuê trọ. Theo Chính Quân (Bee.net)