Cụt 2 chân vẫn tóm gọn… cá mập khủng

Sechrist câu được con cá khổng lồ nhờ sự giúp đỡ của cha anh, David và bạn của ông Ed Parrish – lính cứu hỏa tại cơ quan lâm nghiệp Florida, Mỹ.

Cụt 2 chân vẫn tóm gọn… cá mập khủng ảnh 1

Matt Sechrist và con cá mập. Ảnh: Facebook.

Để bắt được cá mập, Ed Parrish đã đi xuồng ra ngoài bãi biển Vilano và thả mồi. Khi cắn câu,con cá mậpđã vùng vẫy dữ dội hòng thoát thân. Khi đó Sechrist đã phanh chiếc xe lăn lại còn Parrish và cha của anh giữ chặt xe để anh không bị con cá mập lôi đi trong lúc vật lộn quyết liệt.

Cuối cùng, Sechrist dong thành công con cá mệt mỏi vào bờ, bắt gọn nó và chụp ảnh kỷ niệm. Con cá may mắn đã được thả vào tự nhiên ngay sau đó.

Sechrist nói: "Đúng là một kỷ niệm khó quên, đó một khoảnh khắc đặc biệt."

Câu được cá mập chỉ là một trong số những việc Sechrist làm được. Anh biết nhảy dù, lướt ván nước và lên kế hoạch chơi bóng rổ trên xe lăn ở trường đại học trong tuần này.

"Tôi không muốn mọi người nhìn tôi và khuyết tật của tôi rồi nghĩ tới những gì tôi không thể làm. Tôi muốn họ nhìn thấy tôi với những gì tôi đã làm được."

Đầu tháng này, Elliot Sudal, 24 tuổi cũng gây chú ý sau khi anh vật lộn với một con cá mập dài hơn 2m, ngoài khơi bờ biển của hòn đảo Nantucket, tiểu bang Massachusetts, Mỹ. Anh đã dùng tay bắt con cá mập và dong nó vào bờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm