Tối 6-7, Phi và Niệm đang ăn cơm thì cãi nhau về việc nuôi chim cảnh. Sau đó, Niệm chạy ra cầu An Lỗ (Phong An, Phong Điền) nhảy xuống sông Bồ tự tử. Thấy vậy, Phi nhảy theo cứu em thì cả hai đều bị dòng nước cuốn trôi. Người dân và chính quyền mất nhiều giờ mới tìm thấy thi thể hai em.
Được biết Phi đã tốt nghiệp ĐH và đang dạy học ở một trường tại xã Quảng Lợi (Quảng Điền), còn anh Niệm đã tốt nghiệp Trường CĐ Y Huế, đang tạm làm giữ xe tại BV Đa khoa tỉnh Thừa Thiên-Huế. Phi và Niệm là hai người con đầu trong gia đình có bốn người con.
Sáng 7-7, lực lượng cứu nạn phường Mỹ Hương (TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) vớt được thi thể nam đuối nước không rõ nhân thân. Nạn nhân có độ tuổi khoảng 30, mặc quần ngắn. Tối 6-7, một số thợ xây thấy một thanh niên chới với dưới sông Dinh và kêu gọi mọi người cùng đến cứu nhưng không kịp.
Sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của em Trần Phú Lợi (14 tuổi, học sinh một trường THCS ở TP Quy Nhơn, Bình Định) tại chân cầu Thị Nại, TP Quy Nhơn. Sáng 6-6, Lợi cùng các bạn rủ nhau đến cầu Thị Nại tắm và em Lợi bị nước cuốn.
V.LONG - M.TRÂN - X.VINH