Sau khi 2 nhà khoa học hạt nhân Majid Shahriari và Fereydoun Abbasi bị ám sát ngày 29-11-2010, Tổng thống Iran Ahmadinejad lên tiếng tố cáo chính phủ các nước phương Tây và Israel “ném đá giấu tay”.
Mossad, CIA và MI6
Xung quanh vụ này, không cần ông Ahmadinejad lên tiếng, báo chí phương Tây cũng cho rằng Mossad là nghi phạm số 1. Tuần báo Mỹ Time dẫn lời một chuyên gia về tình báo phương Tây am hiểu kỹ thuật ám sát cho biết “dấu ấn của Mossad không lẫn vào đâu được”.
Trang tin trực tuyến Hayom của Israel nói rõ các vụ ám sát nằm trong chiến dịch tăng cường ám sát những kẻ thù của Israel của tướng Meir Dagan, lúc đó là Giám đốc Mossad. Dagan, người luôn chống chủ trương tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran, tin rằng chính sách “cắt đầu rắn” (ám sát các nhà khoa học hạt nhân) là thượng sách trong việc phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.
Yossi Melman, bình luận viên của báo Israel Haa’retz, viết trên tờ The Independent của Anh: “Không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm nhưng rõ ràng có bàn tay Israel trong vụ án này. Hầu hết các chuyên gia theo dõi chính sách Trung Đông và lịch sử Mossad đều công nhận điều này”.
Tướng Meir Dagan. Ảnh: Almanar
Melman còn nhận định rằng những vụ ám sát như thế là “một phần trong những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng tình báo Israel cùng với các đồng nghiệp phương Tây, như CIA (Trung ương Tình báo Mỹ) và MI6 (Cơ quan Phản gián Anh), nhằm phá hoại, trì hoãn và ngăn chặn Iran đạt mục tiêu có được quả bom nguyên tử đầu tiên”.
Theo Melman, chuyện ám sát các nhà khoa học còn nhằm khủng bố các nhà khoa học khác và buộc họ phải xa lánh chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài chuyện đó ra, Mossad cũng cho người trà trộn vào mạng lưới hậu cần của Iran, bán cho Iran những thiết bị dỏm khiến các dàn máy ly tâm làm giàu uranium của Iran luôn bị trục trặc.
Dấu ấn Dagan
Khi Iran tiến hành chương trình hạt nhân bí mật, Mossad áp dụng chính sách “cắt đầu rắn” nhắm vào các nhà khoa học dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp vào chương trình hạt nhân Iran mà đáng kể nhất là cái chết bí ẩn của tiến sĩ Ardeshire Hassanpour – đồng sáng lập viên Trung tâm Công nghệ Hạt nhân ở Istafan - năm 2007 do “ngộ độc gas” nhưng theo nguồn tin tình báo phương Tây là một ca đầu độc bằng phóng xạ.
Tuần báo Der Spiegel, số đặc biệt về biệt đội sát thủ bí mật của Mossad. Ảnh: TL
Kể từ ngày tướng Dagan tập trung vào cuộc chiến thầm lặng chống chương trình hạt nhân của Iran, Mossad đã gây cho Iran nhiều tổn thất đáng kể. Từ năm 2004 đến 2008, dự án làm giàu uranium gặp hàng loạt sự cố nghiêm trọng. Một chuyên gia về hạt nhân bỗng dưng mất tích, 2 chiếc máy bay vận tải chở hàng cho dự án đâm đầu xuống đất và 2 phòng thí nghiệm bốc cháy.
Tháng 7-2007, xảy ra một vụ cháy nổ bí ẩn tại một nhà máy liên doanh Iran-Syria chế tạo tên lửa tại Al Safir, Syria. Dây chuyền sản xuất tên lửa Scud mang đầu đạn bị hư hỏng nặng, nhiều kỹ thuật viên chết.
Hội đồng Kháng chiến quốc gia
Mossad, CIA hay MI6 không phải là những nghi phạm duy nhất trong những vụ ám sát chính trị ở Iran. Sasan Fayazmanesh, giáo sư danh dự Khoa Kinh tế Đại học California State, cho biết đứng đằng sau vụ ám sát 2 nhà khoa học Iran nói trên có thể là tổ chức Mujahedeen Khalq-e Iran (MEK) còn có tên khác là Hội đồng Kháng chiến quốc gia.
Theo giáo sư Fayazmanesh, mặc dù khó xác nhận 2 nguồn tin trên, ai cũng biết MEK từng cộng tác với Israel. MEK cũng từng thực hiện nhiều vụ đánh bom và ám sát người của chính phủ trong những năm sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.