Điều tra vụ cả gia đình bị tạt acid

Sự việc xảy ra vào sáng 18-1, lúc này tại nhà có anh Tuấn, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (vợ anh Tuấn) và hai con Nguyễn Quốc Huy Bảo (năm tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ngọc (ba tuổi).

Dũng trùm áo mưa, đeo khẩu trang, cầm hai ca chứa acid bước vào nhà hất thẳng vào mặt anh Tuấn và cháu Bảo. Bị nóng rát, anh Tuấn chạy vào sau nhà để trốn. Dũng đuổi theo thấy chị Xuân bèn tạt acid vào chị.

Bé Thanh Ngọc cũng bị trượt té vào acid đọng dưới nền nhà, bị bỏng vùng chân và mông.

Theo các bác sĩ BV Chợ Rẫy, nạn nhân Nguyễn Quốc Tuấn hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Chị Xuân bị co rút các vết thương nên mọi sinh hoạt trở nên khó khăn và không thể ngồi được. Cháu Bảo đã được chuyển ra phòng cách ly theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Sau khi gây án, Dũng lẩn trốn ở nhà người quen tại quận 4, hai ngày sau Dũng mới ra đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Dũng, do anh Tuấn thường mắng chửi cha của Dũng khiến cha của Dũng có lần định treo cổ tự tử nên Dũng tìm cách trả thù. Tuy nhiên, qua thực nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra nhận thấy lời khai của Dũng còn nhiều mâu thuẫn, có dấu hiệu Dũng mắc bệnh hoang tưởng.

DX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm