Buôn bán tự nhiên ngoài đường như chợ nhà mình

Đó là đường Nguyễn Xí, đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Mặc cho báo chí phản ánh bấy lâu nay, tình trạng lấn chiếm lòng đường để buôn bán ở đoạn đường này ngày càng có chiều hướng gia tăng.

Nhiều người đi đường phản ánh họ rất khó chịu khi đi qua khu vực này.

Anh Trần Đăng Thanh (ngụ quận Gò Vấp) cho biết: "Tôi đi ra Bến xe Miền Đông thì đi đường này sẽ nhanh hơn. Nhưng thực ra đi một đoạn này chừng 300 m thôi mà mất cả 15-20 phút do những người ở đây buôn bán lấn ra cả lòng đường. Mất trật tự kinh khủng".

Bà Mỹ Hạnh (người dân phường 13, quận Bình Thạnh) cho biết: "Cả người bán và người mua đều thiếu ý thức. Người bán thì bày hàng chiếm lòng đường, người mua thì dựng xe ngay lòng đường để xuống chọn hàng mua. Bất chấp người đi đường la mắng, bóp còi inh ỏi để được đi qua. Đường đi thì dơ bẩn do họ buôn bán xong dội nước và xả rác ra đường".

Người mua dựng xe máy xuống chọn đồ, giao thông thì bát nháo.

Đồ đạc bày bán tràn từ vỉa hè xuống lòng đường.

Thậm chí những ngôi nhà đang xây cũng đổ vật liệu như gạch, cát,... ra vỉa hè.

Mặc dù không mưa nhưng đường đọng nước, khiến giao thông thêm bất tiện.

Một trong những sạp hàng bán trái cây bày ra vỉa hè và tràn xuống đường đến hơn 1 m.

Tình hình buôn bán lấn chiếm đường này xảy ra mỗi ngày, khiến người đi đường mệt mỏi, khó chịu.

Một dãy hàng hóa được dựng dưới những cây dù để tránh mưa nắng, các tiểu thương ở đây hoạt động cả ngày.

Cái gì cũng có thể mang ra để ở vỉa hè khu vực này.

Giao thông khu vực này thường xuyên ùn tắc ngay cả lúc không phải giờ cao điểm. Còn vào giờ cao điểm hầu như các phương tiện ùn ứ và phải nhích từng chút một để qua đi qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm