Đông nghẹt khách dồn về bến xe miền Tây

Trong sáng nay, 30-4, lượng người đổ về bến xe miền Tây để đi nghỉ lễ 30-4,  1-5 tăng lên đột biến. Các cửa vé ở khu doanh nghiệp tự bán và khu sảnh nhà ga chính đông nghẹt khách. Nhiều hành khách cho biết đã ngồi chờ ở đây hơn một tiếng đồ hồ mà vẫn chưa mua được vé.

Theo ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc bến xe miền Tây, khách dồn về đông từ chiều 29-4 (đến 23 giờ 29-4 lượng khách đạt đỉnh là 68.300 người, cùng kỳ năm 2016 chỉ là 57.700 người) do các khu công nghiệp, khu chế xuất đến cuối chiều qua mới  "xả" công nhân nên những người này dồn ngay về bến để đi xe.

Trong sáng nay khách tiếp tục dồn về bến và đa phần là người lao động chân tay, công nhân... Riêng tình trạng  khách phải ngồi chờ xe lâu là do trên quốc lộ 1A, đoạn qua Tiền Giang và đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương, ở các trạm thu phí đang bị dồn ứ, xe không kịp quay về bến giải tòa khách. Đến 9 giờ 30 sáng nay đã có gần 50 xe buýt được tăng cường để giải tỏa khách cho các tuyến đi Tiền Giang, Bến Tre và Hà Tiên....

Sau đây là một số hình ảnh:

Tại các cửa do doanh nghiệp tự bán vé, hành khách phải chen chân nhau để mua vé

Sảnh ga chính đông nghẹt khách dồn về, xếp hàng chờ mua vé.

Em bé và người mẹ này đã phải ngồi bệt ở sảnh ga, chờ xe lên, mua vé đi Sa Đéc hơn một tiếng rồi.

Một gia đình cả cha, con, ông cháu và đồ đạc lỉnh kỉnh ngồi chờ trước sảnh ga để mua vé về Sóc Trăng.

... và chờ xe cũng không "bỏ rơi" người có bầu.

Đến 9 giờ 30, xe buýt và xe máy tiếp tục đưa người  dồn về bến xe miền Tây.

Theo ông Kiều Nam Thành, tình hình dồn ứ khách trên phải đến sau 12 giờ trưa nay mới giải quyết xong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm